Tìm về và hội ngộ

01/01/2010 23:53 GMT+7

15 năm, một tên tuổi của làng showbiz Việt đã trở thành thương hiệu không dễ gì phai nhạt trong lòng người: Duyên Dáng Việt Nam (DDVN). Đã 15 năm xuất hiện, nhưng cứ mỗi lần đến với khán giả, DDVN vẫn đối diện với thách đố: phải làm mới mình và hay hơn chương trình trước đây.

Và lần này, DDVN với chủ đề Chào Việt Nam cũng phải chịu một thách thức không nhỏ như thường thấy.

Đạo diễn Đinh Anh Dũng thật có lý khi làm chương trình ca nhạc kỷ niệm này theo hướng một sự tìm về của những người đã tham gia DDVN trước đây, và có cả những người chưa từng tham gia... Sự tiếp nối ấy tạo nên cuộc hạnh ngộ khá thú vị. Trước hết là sự hạnh ngộ của lời dẫn rất tinh tế và đầy chất trữ tình của nhà thơ Đỗ Trung Quân, với những bức tranh trên cát của họa sĩ Trí Đức tài hoa. Hơn thế, chất thơ họa ấy còn gặp nhau ở hình ảnh đậm chất điện ảnh mà Đinh Anh Dũng tạo ra trên nền màn hình LED. Trên cái nền lung linh sắc màu ấy của không gian và câu chuyện kể, DDVN 21 là nơi tìm về của những giọng hát nổi tiếng đã từng tham gia chương trình ngay từ đầu hay những giọng hát từng tỏa sáng từ chương trình ca nhạc này... Họ gặp nhau chung một chương trình, và ai cũng muốn đem đến khán giả những gì tốt nhất trong sáng tạo nghệ thuật của chính mình. Chính sự hội ngộ và thể hiện hết mình ấy của các ngôi sao ca nhạc mà khán giả của DDVN 21 đã có một buổi tiệc âm nhạc khá thịnh soạn và hợp khẩu vị.

Khi Elvis Phương gặp Duy Quang trong ca khúc bất hủ Trở về mái nhà xưa (nhạc ngoại, lời Việt: Phạm Duy) mà hai anh đã từng thể hiện riêng lẻ ở đâu đó, thì ở đây hai chất giọng khác nhau nhưng lại hòa quyện với nhau làm một ca khúc rất cũ trở thành mới mẻ và giàu xúc cảm. Cũng như thế, hai ca khúc nghe quen của Trọng Đài và Trần Tiến: Chị tôi, lần này với ba giọng ca Quang Linh, Đoan Trang, Hà Anh Tuấn, nghe rất lạ và rất xúc động.

DDVN 21 thành công không thể không nhắc đến những bộ sưu tập thời trang đẹp và bắt mắt của Sifa Fashion, Quỳnh Paris và Sơn Collection điểm xuyết trong toàn bộ chương trình. Các người mẫu, hoa hậu hàng đầu cả nước đã bước đi khoan thai và đài các trên sàn diễn trong tiếng hát mượt mà của các ca sĩ Phương Vy, Lệ Quyên và Lê Hiếu. Có một thời gian tiếng cười im tiếng trong DDVN, lần này tiếng cười đã trở lại với Hoài Linh, Chí Tài và Cát Phượng. Họ đã làm khán phòng vang lên những tràng cười sảng khoái khi chê cười sự vọng ngoại của nhiều người.
Có lẽ thú vị nhất là sự hội ngộ của hai giọng hát trữ tình hàng đầu của Việt Nam, một ở trong nước (Cẩm Ly), một ở hải ngoại (Hương Lan) đã gặp nhau trong một ca khúc quen thuộc của Bắc Sơn: Còn thương rau đắng mọc sau hè... đã làm nhiều người nghe phải xuýt xoa bởi chất giọng trong vắt của họ. Rồi mỗi người một tiết mục riêng nhưng Cẩm Vân, Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Trần Thu Hà... cùng đứng chung trong một chương trình đã cho thấy mỗi người có một giọng hát riêng và một phong cách rất riêng, không lẫn vào đâu được. Có lẽ vì thế mà danh tiếng của họ vẫn còn mãi với thời gian và trong lòng khán giả. Những ca sĩ mà nhiều người cho là “giọng hát vàng của nhạc Việt đương đại” như Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Quang Dũng thì với một nội lực bền vững trong kỹ thuật thanh nhạc và cả trong chất giọng, họ đã không phụ lòng người hâm mộ bấy lâu và đã thuyết phục mọi người trong đêm diễn.

Đặc biệt, người lần đầu tiên tìm về với DDVN và được mọi người chú ý và chờ đợi, đó là ca sĩ Bỉ gốc Việt Phạm Quỳnh Anh. Cô đến với chương trình với ca khúc rất nổi tiếng của mình trước đây Bonjour Vietnam! Một khúc hát nói về nỗi lòng của người con xa xứ và sự khao khát được biết và hiểu thêm nữa về cội nguồn đã nhận được nhiều tràng pháo tay và đồng cảm từ phía khán giả.

Cũng là lần đầu đến với DDVN, ca sĩ trẻ Thùy Chi gặp gỡ với diễn viên múa Linh Nga trong tiết mục Giấc mơ trưa (Giáng Son - Nguyễn Vĩnh Tiến). Ở đó động tác múa rất truyền cảm và chuyên nghiệp của Linh Nga dường như “chắp thêm cánh” cho giọng hát trong trẻo của cô ca sĩ trẻ nổi tiếng trên các mạng âm nhạc hiện nay.

DDVN 21 còn có sự tìm về của các ca sĩ hải ngoại Trúc Lam, Trúc Linh, Lynda Trang Đài để cùng gặp gỡ với Hồ Ngọc Hà và Thanh Thảo với những tiết mục sôi động trên sàn diễn. Cũng không thể không nhắc tới tiết mục tốp ca của lứa ca sĩ trẻ đang lên và cũng lần đầu đến với DDVN là Ngô Kiến Huy, Cao Thái Sơn, Dương Quốc Hưng, Thanh Trúc, Phương Trinh và Hà Thanh Xuân... qua ca khúc Thương quá Việt Nam của Phạm Thế Mỹ.

Cuộc tìm về và hạnh ngộ trong DDVN lần này không thể không nói đến một sự kết thúc ngọt ngào từ sự gặp gỡ giữa ba giọng ca: hai giọng ca đầy chất kinh viện là Ánh Tuyết và Đức Tuấn với giọng ca rock nổi tiếng hiện nay Phạm Anh Khoa. Cả ba đã rất thành công với một tác phẩm bất hủ của Phạm Đình Chương Hội trùng dương đậm đà tình tự quê hương.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Tuấn Anh:


Ảnh: Đ.T

“Chúc mừng các bạn đã tổ chức rất thành công không những lần này mà cả 15 năm qua với 21 lần thực hiện DDVN. Sự thành công đó được minh chứng qua nhiều năm dài DDVN xuất hiện trước công chúng. Đêm 31.12, DDVN đã khai mạc và để lại ấn tượng tốt cho khán giả có mặt tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM). Tôi thích DDVN 21 vì bố cục nội dung, hình thức rất phù hợp, vừa mang đậm tính dân tộc nhưng không thiếu sự hiện đại, phát triển. Xúc động nhất là có rất nhiều nghệ sĩ đã từng tham gia DDVN lần đầu tiên mà đến nay vẫn có mặt cho thấy tài năng nghệ thuật thật sự của họ. Cám ơn người hâm mộ, những khán giả trung thành đã dành cho DDVN sự ưu ái. Họ là những người đã thể hiện tính nhân văn sâu sắc khi - bằng nhiều hình thức - đã đóng góp cho chương trình DDVN để gây Quỹ Học bổng Nguyễn Thái Bình và Quỹ Nhân tài nước Việt”.

Đ.T (ghi)

Bên lề

* Ca sĩ Cẩm Vân dời chương trình riêng vì lỡ... đụng DDVN. Được biết, Cẩm Vân dự định thực hiện đêm nhạc riêng - kỷ niệm 30 năm ca hát của mình vào dịp đầu năm này, nhưng khi nhận được lời mời tham gia DDVN kỷ niệm 15 năm, chị đã quyết định dời show diễn lại. “Chắc cũng chọn thời điểm đẹp hơn, Tết tây không được thì gần Tết ta vậy”, chị cho biết. Sau 4 đêm diễn DDVN, chị bắt đầu dồn sức cho chương trình, và “hy vọng mình sẽ nhận được những tình cảm quý mến từ khán giả, và cả sự chia sẻ, hỗ trợ từ những bạn bè, đồng nghiệp..., tiếp thêm sức mạnh để mình chuẩn bị tốt nhất cho đêm nhạc này”.

* Mỹ Tâm từ Đợi anh đến Đợi yêu. Nhìn lại, những kỳ DDVN gần đây, mỗi lần góp mặt, Mỹ Tâm lại mang đến một ca khúc mới toanh. Và tất cả là vô tình, ngẫu nhiên, nhưng điểm lại thì có cảm giác rất logic. Này nhé, nếu DDVN 15, Mỹ Tâm biểu diễn ca khúc tự mình sáng tác Dường như ta đã, một cảm xúc nửa mơ nửa thật về một tình yêu chớm nở, thì đến DDVN 19, cô lại chuyển đến người nghe cảm xúc khác - chuyển biến mới trong tình yêu của cô gái - qua ca khúc Như em đợi anh. Và nay đến DDVN 21, cao trào cảm xúc lại dâng thêm lên, khi cô gái trong bài hát đã có được tình yêu, đã nhận được sự đáp trả, và sự mong đợi lần này không còn đơn phương như trước nữa, “mà là đợi anh về để được sống trong tình yêu của anh, của chúng ta”, Mỹ Tâm thổ lộ. Cô cũng cho biết, ca khúc Đợi yêu (ý tưởng từ Mỹ Tâm, do Lê Quang viết nhạc) sẽ có mặt trong album sắp phát hành của mình vào đầu năm mới này.


Mỹ Tâm trong DDVN 21 - Ảnh: Ngọc Hải

* Ngô Mỹ Uyên làm phiên dịch bất đắc dĩ. Khi nhận được lời mời tham dự DDVN 21, chương trình mà Mỹ Uyên từng tham gia nhiều lần cả trong và ngoài nước, cô rất vui và cho biết sẵn lòng hợp lực cùng Ban tổ chức để làm nên một DDVN thành công. Trong vai trò MC chương trình DDVN 21, Ngô Mỹ Uyên đã cùng ban tổ chức giải quyết những khó khăn phát sinh trong quá trình tập luyện. Chưa hết, do Ngô Mỹ Uyên nói trôi chảy tiếng Anh nên trong quá trình làm việc với ca sĩ Phạm Quỳnh Anh, cô không gặp phải khó khăn gì mà ngược lại còn giúp đỡ các thành viên Ban tổ chức phổ biến, hướng dẫn công việc cho Quỳnh Anh. Rất nhiều phóng viên báo đài cũng đã mời Ngô Mỹ Uyên làm phiên dịch “bất đắc dĩ” cho các cuộc phỏng vấn, gặp gỡ Phạm Quỳnh Anh trước và sau đêm diễn.

N.Vân - Đ.Tuấn

* Địa điểm bán vé DDVN 21:

1. Nhà hát Hòa Bình: 240-242 đường 3 Tháng 2, Q.10, TP.HCM. Tel: 097.202.1232, 094.262.4910

2. Báo Thanh Niên: 248 Cống Quỳnh, Q.1, TP.HCM

3. Tập đoàn truyền thông Thanh Niên: 2B Cao Thắng, Q.3, TP.HCM. Tel: 3929.1846, 3929.1851 (số máy lẻ 202, 251)

4. Bán vé trực tuyến trên trang web www.goon.vn, Tel: 3815.6430.

* Giá vé:

- Vé danh dự (phát hành để ủng hộ Quỹ Học bổng Nguyễn Thái Bình và Quỹ Nhân tài đất Việt): 2.000.000đ/vé.

- Vé tầng trệt: Có các mức 500.000đ/vé, 700.000đ/vé và 1.000.000đ/vé.

- Vé tầng lầu: Có các mức 200.000đ/vé, 300.000đ/vé và 400.000đ/vé.

Vũ Duy Giang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.