Tin tức giáo dục đặc biệt 23.11: Học sinh nói gì trong ngày đầu trở lại trường?

22/11/2021 22:36 GMT+7

Học sinh một số khối lớp ở nhiều địa phương trở lại trường với niềm vui được gặp thầy cô, bạn bè sau nhiều tháng học ở nhà do dịch Covid-19 là nội dung chính trong tin tức giáo dục đặc biệt trên Thanh Niên ngày mai (23.11).

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (23.11) còn gửi đến bạn đọc một câu chuyện cảm động về bữa ăn của học trò vùng khó và tình thương giữa giáo viên- học sinh ở nơi này.

Trường THCS Liên Ninh, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội thực hiện diễn tập phương án đón học sinh trở lại

đậu tiến đạt

Không học sinh nào muốn quay trở lại học trực tuyến

Từ hôm nay (22.11), TP.Hà Nội cho phép tất cả trường THCS ở vùng xanh thuộc 18 huyện, thị ngoại thành được đón học sinh lớp 9 trở lại trường.

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết sáng nay, ông đã đến 3 trường THCS của các huyện Sóc Sơn và Mê Linh để nắm bắt tình hình thực tế học sinh trở lại trường buổi đầu tiên sau 6 tháng ở nhà phòng dịch Covid-19.

“Thầy cô và học trò đều rất vui và hào hứng sau 6 tháng chưa được đến trường. Tại các lớp, tôi có hỏi em nào muốn quay trở lại học trực tuyến không thì không cánh tay nào giơ lên”, ông Tiến cho biết.

Ghi nhận của phóng viên trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (23.11) sẽ cho bạn đọc thấy niềm vui của thầy trò trong ngày được đến trường học trực tiếp cũng như kịch bản của các trường sẵn sàng đón học sinh đến trường trong điều kiện có dịch Covid-19.

Bữa cơm học trò với cơm và... đường

Bữa ăn trưa của học sinh tại điểm trường Kon Du (xã Măng Cành H. Kon Plông, Kon Tum) chỉ có cơm với đường và một ít rau

đức nhật

Nhà xa, bố mẹ bận rộn công việc nương rẫy nên hơn 70 học sinh tại điểm trường Kon Du (xã Măng Cành H. Kon Plông, Kon Tum) phải ăn cơm trưa tại điểm trường. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhiều em chỉ ăn cơm với đường, châu chấu và có khi là nhộng đất.

Y Thùy Dung (học lớp 1) rụt rè mở nắp hộp cơm. Bên trên là một khay đựng đường, bên dưới là lớp cơm lấm tấm hạt đen, hạt trắng. Cô bé cho biết nhà mình ở thôn Măng Bành nằm ở bên kia quả đồi, cách trường hơn 2 km. Ngày nào cũng vậy, vì bận lên rẫy nên bố mẹ dậy thật sớm nấu cơm bỏ vào hộp rồi đưa cho Thùy Dung mang đi học.

“Mấy hôm trước mẹ nấu cơm với rau cho con mang đi học. Hôm nay nhà hết đồ ăn nên mẹ bỏ đường vào hộp cho con ăn với cơm vào buổi trưa”, cô bé kể.

Câu chuyện về bữa ăn của học sinh vùng khó sẽ được tiếp tục trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai và nỗ lực bền bĩ của giáo viên nơi đây để níu chân các em ở lại trường bằng sự chăm sóc và yêu thương học sinh hết lòng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.