Tình tiết mới vụ ông Trump bị bắn trong lúc vận động tranh cử

28/07/2024 20:23 GMT+7

Trong vụ cựu Tổng thống Donald Trump bị bắn hôm 13.7, đội đặc nhiệm phản ứng nhanh (SWAT) địa phương được giao nhiệm vụ bảo vệ ông đã không nhận được bất kỳ liên lạc nào từ các nhân viên Mật vụ Mỹ trước khi tay súng bóp cò.

Tình tiết mới vụ ông Trump bị bắn trong lúc vận động tranh cử- Ảnh 1.

Thành viên SWAT đứng trên mái nhà, nơi tay súng phục kích bắn về phía ông Trump ở Butler (bang Pennsylvania, Mỹ) hôm 13.7

REUTERS

Đài ABC News hôm nay 28.7 dẫn lời các thành viên đội SWAT ở địa phương kể lại chuyện đã xảy ra trước khi phát súng đầu tiên vang lên trong vụ ông Trump bị ám sát hụt hôm 13.7.

"Chúng tôi lẽ ra được thông tin trực tiếp theo kiểu mặt đối mặt từ thành viên mật vụ mỗi khi họ đến, và điều đó đã không xảy ra", theo xạ thủ bắn tỉa chính Jason Woods thuộc đội SWAT ở hạt Beaver (bang Pennsylvania), nơi xảy ra vụ ám sát.

"Vì thế tôi cho rằng (việc thiếu thông tin) có lẽ là điểm then chốt trong vụ việc… Chúng tôi chẳng được liên lạc gì cả", ông Woods cho biết.

Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ phải từ chức sau vụ ám sát hụt ông Trump

Điều mà xạ thủ Woods đề cập cũng đánh dấu lần đầu tiên một thành viên thuộc lực lượng hành pháp có mặt tại hiện trường cung cấp thông tin về chuyện đã xảy ra chiều 13.7.

Họ giải thích đã tìm cách chặn đứng vụ tấn công như thế nào, nhưng giờ đây phải sống trong cảnh thất bại.

Theo quy trình, Mật vụ Mỹ là bên chịu trách nhiệm cuối cùng về vấn đề an ninh tại sự kiện mít tinh vận động tranh cử của ông Trump.

Ông Woods cho hay cuộc liên lạc đầu tiên giữa nhóm ông và các mật vụ tại hiện trường diễn ra sau khi súng đã nổ. Khi ấy, mọi chuyện đã quá trễ.

Từ giữa sáng 13.7, đội bắn tỉa của hạt Beaver đã vào vị trí, nhiều tiếng trước khi ông Trump lên bục phát biểu vào khoảng 18 giờ cùng ngày.

Tay súng Thomas Matthew Crooks đã gây hoài nghi cho các thành viên SWAT, nhưng nghi phạm vẫn thoát được tầm quan sát để lên vị trí phục kích trên nóc của tòa nhà có sự hiện diện của một xạ thủ hạt Beaver.

Xạ thủ này đã chụp ảnh Crooks và báo cáo cho trung tâm điều phối. Khoảng 1 tiếng sau, Crooks nổ nhiều phát súng về phía cựu Tổng thống Trump. Ông Trump may mắn thoát nạn, chỉ bị thương ở tai nhưng có 1 người chết, 2 người trọng thương.

Ông Patrick Young, người đứng đầu đơn vị ứng phó khẩn cấp và đội SWAT, cho rằng đội của ông đã làm mọi điều có thể làm được vào ngày hôm đó.

Người phát ngôn Mật vụ Mỹ Anthony Guglielmi từ chối bình luận trực tiếp về những chia sẻ của xạ thủ Woods và đồng đội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.