Hai đứa trẻ rất cần tiền phẫu thuật tim

27/03/2013 03:00 GMT+7

Hơn một tháng nay, vợ chồng anh chị Phạm Minh Tiến và Vũ Thị Phượng ở xã Minh Lãng (H.Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) như ngồi trên đống lửa trước bệnh tình ngày một trở nặng của hai con là Phạm Thị Thanh Loan (SN 2005) và Phạm Thị Thanh Tâm (2007).

Nhà nghèo, hai anh chị lấy nhau chẳng có tấc đất cắm dùi, phải nương nhờ nhà ông bà ngoại để làm thuê mướn kiếm sống qua ngày. Lúc cháu Loan mới chào đời đã bị chứng hẹp lồng ngực, ép lên tim nên hít thở rất khó khăn, nhưng gia đình không có tiền chữa trị.

Gần đây, cháu Thanh Tâm cũng xuất hiện các triệu chứng như chị. Đưa hai con lên Bệnh viện Trung ương (ở Hà Nội) khám, anh chị muốn ngất xỉu khi bác sĩ cho biết phải mổ khẩn cấp lồng ngực để cứu tim cho cả hai, chi phí lên đến 100 triệu đồng. Trong khi đó, bản thân chị Phượng hai mắt bị mù lòa không nhìn thấy gì, còn anh Tiến mấy năm nay bị thần kinh không lao động nặng được…

Chị Phượng nói với chúng tôi trong nước mắt: “Nhìn con đang chết dần chết mòn mà không có tiền cứu chữa, chúng tôi đau lòng lắm. Xin mọi người hãy cứu giúp con tôi…”.

Bạn đọc có lòng hảo tâm, xin gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 102010000116341 - Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 tại TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ hai em Phạm Thị Thanh Loan và Phạm Thị Thanh Tâm; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến hai em Loan và Tâm trong thời gian sớm nhất.

Lê Công Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.