Trông người mà nghĩ đến ta!

27/04/2005 15:28 GMT+7

Sau khi nghe tin tai nạn đường sắt ở Nhật Bản, liền sau đó người đứng đầu ngành đường sắt đứng ra cúi đầu xin lỗi trước toàn thể nhân dân. Như vậy chúng ta thấy cán bộ của người ta rất tôn trọng và có trách nhiệm với nhân dân với đất nước. Họ làm việc rất chuyên nghiệp và lương tâm.

Còn chúng ta thì sao? sau khi đoàn tàu E1 bị tai nạn phải mất bao lâu chúng ta mới có lời xin lỗi, và chúng ta có trách nhiệm như thế nào? để mãi sau đó mới đứng ra tự đề nghị nhận mức phạt tự kiểm điểm cá nhân. Nói đến đây chúng ta lại nhớ đến những bộ phim của Trung Hoa khi những tên thái giám mắc tội với nhà vua thì nói câu cửa miệng là: hạ thần đáng chết hạ thần đáng chết và tự tát vào hai má mình.

Qua đó cho thấy đây là một hình thức kỷ luật quá kém vì có kỷ luật cũng như không có!

Nguyễn Quang Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.