Tôi còn nợ Fiorentina nhiều

06/03/2010 09:08 GMT+7

Felipe Melo chỉ có 1 năm thi đấu cho Fiorentina ở mùa giải 2008-2009. Khoảng thời gian ngắn ngủi đó đã giúp anh đổi đời. Một năm khoác áo Fiorentina đã cho Melo tiếng tăm, danh vọng, tiền bạc, rồi cơ hội được khoác á trên mình màu áo của tuyển Brazil.

Felipe Melo chỉ có 1 năm thi đấu cho Fiorentina ở mùa giải 2008-2009. Khoảng thời gian ngắn ngủi đó đã giúp anh đổi đời. Một năm khoác áo Fiorentina đã cho Melo tiếng tăm, danh vọng, tiền bạc, rồi cơ hội được khoác á trên mình màu áo của tuyển Brazil.

Chính bản thân Melo đã thừa nhận điều này trong cuộc phỏng vấn mới đây. “Tôi nợ Fiorentina rất nhiều. CLB đã giúp tôi tìm được một chỗ trong tuyển Brazil và không hề gây khó dễ khi tôi gia nhập Juventus. Tôi sẽ không bao giờ quên được những kỷ niệm khi thi đấu trong 12 tháng tại đây”, Melo tâm sự.

Đêm nay, Melo sẽ lần đầu trở lại sân Franchi, gặp gỡ những đồng đội từng kề vai sát cánh cùng anh. Song, lần trở lại này không phải để dạo chơi. Thay vào đó, Melo phải đánh bại đội bóng cũ bởi anh giờ là người của Juventus và để khẳng định anh không phải là kẻ thất bại khi rời Fio.

Tái ngộ đội bóng cũ luôn là điều khó khăn với các cầu thủ, đặc biệt mỗi khi họ ghi bàn. Khán giả hẳn không quên pha ăn mừng “thiếu tôn trọng đội bóng cũ” của tiền đạo Adebayor hay Carlos Tevez vào lưới Arsenal và M.U. Nhưng với Melo thì khác vì Fio vẫn trong tim anh. “Tôi đã nghĩ ra kiểu ăn mừng rất độc đáo. Tôi điền tên ba đứa con của mình vào chiếc giày phải. Nếu tôi hạ được anh bạn thủ môn Frey của Fiorentina trong trận đấu tới đây, tôi sẽ nâng niu chiếc giày đã điền tên 3 đứa con của tôi là Linyker, Davi và Pietra. Tôi nghĩ đây là hành động ăn mừng đúng mực và sẽ không tạo nên sự tức giận với người hâm mộ Fiorentina”, tiền vệ 26 tuổi phát biểu trên tờ La Gazzetta dello Sport.

Phương Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.