Tới lúc thực sự gặp được con trai, bà chẳng thể nói được một lời nào nữa!
Chứng kiến thời khắc lịch sử lúc Florencio Avalos - người thợ mỏ đầu tiên bước lên mặt đất và gặp gỡ gia đình, Tổng thống Chile, ông Sebastian Pinera thốt lên với đệ nhất phu nhân: "Hiếm khi anh được chứng kiến một đứa con diễn tả tình yêu với người cha nhiều đến thế". Ông đang nói tới cậu con trai út của Avalos. Cậu bé khóc như mưa lúc ôm cha.
Rồi ông nói với mọi người :"Hy vọng tinh thần của những thợ mỏ này sẽ ở mãi với chúng ta... Đất nước này có khả năng làm những điều vĩ đại".
Có ít nhất một người chung quan điểm với ngài tổng thống: Florencio Avalos - thợ mỏ đầu tiên được cứu. "Khi Chile đoàn kết, chúng ta có thể làm được những điều vĩ đại". Anh đã nói như thế khi lên đến mặt đất.
Florencio Avalos, người thợ mỏ đầu tiên được giải cứu thành công |
|
Tổng thống Chile tiếp lời: "Mọi chuyện vẫn tiếp diễn cho tới khi cả 33 người đều đã ra ngoài".
Được biết, tên người thợ mỏ cuối cùng trong danh sách lên mặt đất đã được quyết định: Luis Urzua. Đây chính là ngưòi có vai trò lãnh đạo, giúp đỡ nhóm thợ mỏ bình tĩnh trong suốt 69 ngày qua, nhất là 17 ngày đầu tiên sau tai nạn, khi cả nhóm chưa hề liên lạc được với "thế giới bên ngoài"
Tuy nhiên, chị dâu của Dario Segovia, một thợ mỏ vẫn đang ở sâu dưới lòng đất, phát biểu rằng thứ tự lên mặt đất không hề quan trọng: "Chiến dịch này sẽ không thành công nếu còn sót một người".
|
Được biết, danh sách các thợ mỏ lên mặt đất đã được lập ra. Tuy nhiên, danh sách này có thể thay đổi tùy vào tình trạng sức khỏe của họ.
Đoan Nhật
(Ảnh: Reuters / AFP)
Bình luận (0)