Thư gửi lính 2: Chọn vợ

11/03/2014 11:10 GMT+7

May quá 8.3 qua rồi phù phù, mệt chết cả người, tốn hết một mớ. Để kỷ niệm cái ngày đen đủi, thư này anh sẽ dạy chú chọn vợ và bồ.


Các cô gái trong một vụ "trình diễn" cho một nhóm đàn ông Hàn Quốc chọn vợ - Ảnh: Đàm Huy

Trước tiên, nói về bồ.

Bồ là gì? Bồ là thể loại dùng để vui chơi, để ra oai, để trang sức.. đại loại giống như cái nhà, cái xe, hay cái điện thoại. Anh có thể già, xấu và lùn, nhưng khi anh bước xuống từ cái xe chục tỷ thì đột nhiên anh hào hoa như bạch mã hoàng tử. Đầu anh đặc như bê tông nhưng khoảnh khắc anh rút Vertu hờ hững gõ cái đinh trồi lên ở ghế thì anh chính là học giả hói đầu.

Cái xe chục tỷ hay cái điện thoại nạm xoàn là những ánh hào quang khiến anh rũ bùn vùng dậy sáng lòa. Cái nhà, à cái lâu đài (mà phải cưa khoảng 800 m3 gỗ quý chất đầy trong đó) cũng có tính năng ấy, nhưng bồ thì hơn cái nhà ở chỗ bồ có khả năng tự di động. Khi sang nhượng cũng chỉ làm giấy tay là được.

Dùng cái gì cũng thế, muốn hiệu quả phải đúng tính năng của nó. Anh khuyên chú nên áp dụng kinh nghiệm của anh:

- Bồ có danh hiệu. Loại này anh dùng đi tiệc. Phàm những đơn vị bồ này đi đến đâu có ống kính bám theo đến đó nên chú không cần cặp kè lâu. Chỉ cần chờ lúc khách đông nhất thì cặp tay ẻm tươi cười bước vào sảnh, đứng trước băng rôn ngọ nguậy vài phút cho báo chí bấm lách tách, sau đó thả ẻm ra là chú yên tâm đi chém với khách hàng. Các em này tự tin, quen biết rộng, đắt khách và khá hiểu biết nên không nằng nặc bám theo chú. Ẻm thường biết tiếng Anh, có thể "hello good night" với đối tác của chú được. Thế là chẳng cần quảng cáo, event chưa xong ảnh chú đã tràn ngập trên mạng. Tất nhiên trong bài phải đá đến công ty của chú, nếu chú gà sẵn cho vài thằng đệ tử xì ra tin chú đang làm các dự án tầm hoàn cầu nữa thì ối giời, nhất quả đất!

Có dự án thật hay không, không quan trọng. Chú không phải lăn tăn. Cái này cổ nhân gọi là quan hệ công chúng. Không, chú không phải "quan hệ" với công chúng. Chú chỉ cần cho họ ăn. Công chúng kinh niên đói. Thỉnh thoảng những món lề đường nhiễm vi khuẩn ỉa chảy nặng như "kiều nữ 30 phát một ngày" hay "mẹ vợ đi khách sạn với rể chưa cưới" mà họ còn dùng được, thì những món hút chân không bao bì đẹp như đại gia + chân dài cứ gọi là đắt vãi cả đại gia!

Anh khuyên chú chỉ nên hợp đồng ngắn hạn. Gái đẹp có danh hiệu đông như quân Nguyên. Chú cứ tằng tằng hết hoa này đến hoa khác, như một bài hát thiếu nhi đã dạy rằng "bông hoa này là của chung".  Như thế chú sẽ lừng danh tay chơi, công chúng sẽ xanh mắt mèo thì thào sau cái màn hình điện thoại ôi anh này tinh hoa thế, ôi anh này lãng mạn thế, ôi anh này thật đa tình..

Thậm hay là khi chú đã ôm cầm sang thuyền khác thì truyền thông vẫn tiếp tục PR cho chú. Nếu chú không đứng chung với em ấy, họ sẽ chụp hình từng người một rồi ghép lại giật tít là " Nghi vấn đại gia X và hoa hậu Y chia tay?". Công chúng sẽ nhảy lên vì thích (một số em gái ngoan thích ăn ô mai mơ cũng sẽ nhảy lên vì thích). Nếu tan tiệc chú đưa em về nhà, trước đó chú mời em đi ăn khuya thì sẽ có "Phải chăng đại gia X và hoa hậu Y tái hợp?", hoặc "Lộ diện người tình trong bóng đêm của hoa hậu Y", hay "Bờ vai bí mật của hoa hậu Y." Nếu em ấy ngồi cà phê 5 sao chống tay vào má nhìn xa xăm hàng bún mắm tôm bên kia đường thì sẽ có "Hoa hậu Y xuống sắc sau cuộc chia tay đại gia X"...  Ấy đấy, truyền thông nó thần tình lắm!

Nên vụ này chú cứ bạo tay cho anh, chi đừng tiếc. Váy phải khoảng tỷ nhé, xỏ mũi mắc tai, đeo mang  cầm đặt... cứ phải tỷ giở lên cho anh. Thì sẽ có ảnh chụp tổng thể này, xong có ảnh chụp riêng váy này, có ảnh chụp riêng giày này, có ảnh chụp riêng ví này.. túm lại bất cứ cái gì dính trên người ẻm thì có ảnh chụp riêng cái ấy. Mà cái nào cũng ghi rõ tên chú cả. Truyền thông, anh bảo rồi, họ thần tình lắm chú ạ!

Mấy cả, tỷ Việt Nam bây giờ thì bằng có vài chục ngàn hồi ba năm trước chứ mấy!

Chú nên nhớ, danh hiệu càng cao, em càng hot thì chú càng nổi. Khách hàng nó phải đoán già đoán non thằng này làm ăn phất lắm nên mới có tiền chơi như thế. Tất nhiên chỉ lừa được bọn gà thôi, nhưng lừa được thằng nào tốt thằng nấy, với lại thị trường ngày nào chả có hàng lũ gà mới ra ràng. Cứ lừa bọn nó cũng đủ thuê xe chở tiền rồi. Chú khỏi lo!

Chú bảo ba năm nay doanh nghiệp chết như gà toi, giám đốc phải đi bán ốc lề đường kiếm tiền trả lương nhân viên thì tiền đâu mua váy à? Ơ hay, ai bảo chú mua? Thằng này kém hiểu biết thật. Thời buổi này người ta cho thuê từ cái ghế giở đi, từ mảnh bằng giở lại, mà có mỗi cái váy chú cũng phải mua à? Đọc báo (lá cải) đi cho mở mang tầm mắt, em nhá!

- Bồ để thưởng thức sự im lặng. Có những cô gái khiến đàn ông phải phấn đấu kiếm tiền. Nhiệm vụ của đàn ông là phải kiếm cho mình những cô gái như vậy, trong từng giai đoạn. Ví dụ, chú mới ra trường, đi con Wave ghẻ, gái nhìn đến chú như nhìn cọng rau cải luộc khi đã ăn kiêng tám tháng thì chú sẽ phải hát mãi câu "Cuộc đời có lắm bất công/Thằng hai bịch sữa thằng không bịch nào".

Chú đi làm, mua con ga lớn, cuộc đời (và các gái) bắt đầu mỉm cười với (cái ví của) chú. Chú đi SH, sẽ thản nhiên vào khách sạn không cần tiền, trong một số trường hợp gái sẽ vui vẻ ứng tiền trả phòng cho cả hai.  Còn xe hơi? Ối giời ơi xe hơi thần tình lắm. Xe càng đắt tiền thì càng nhiều tính năng chú ạ. Một trong số đó là  tính năng cởi áo: gái trèo vào xe chú là tự động cởi áo ra.

Hôm kia anh vừa dẫn con gà đương nhiệm đi lòe bọn bạn học cũ một phát. Thằng nào thằng nấy ngẩn cả ra, cằm rơi xuống đất không biết. Khi bớt choáng chúng hỏi chuyện em ấy vài câu. Rồi cũng lại ngẩn cả ra. Một thằng hỏi anh: "Này sao đẹp thế mà não mịn, hả mày?".

Anh thật. Chú nào cứ nhầm lẫn thế thì còn nghèo, nghèo nữa, nghèo mãi. Anh hỏi lại nó: "Theo mày con gà dùng để làm gì?" "Để ăn"-nó đáp. "Thế khi ăn mày có cần nói chuyện với con gà không?". Nó ngọng.

Anh đã bảo, cái gì cũng phải dùng đúng tính năng, mới hiệu quả chú ạ.

À anh quên. Nãy giờ anh toàn nói về kinh doanh, trong khi chủ đề của bức thư này là chọn vợ.

Gì chứ chọn vợ thì dễ.

Chú muốn con chú về sau như thế nào, thì lấy người như thế.

Hoàng Xuân*

* Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, là nhà báo đang sống và làm việc tại TP.HCM

>> Giá hoa hồng Đà Lạt tăng gấp đôi ngày phụ nữ
>> Quà tặng cho ngày phụ nữ
>> Nhiều khuyến mãi trước ngày Phụ nữ VN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.