Ông Lukashenko cho biết ông Kurmanbek Bakiyev, người vừa bị lật đổ ở Kyrgyzstan, cùng gia đình đã sang Belarus vào đêm thứ hai vừa qua (19.4) theo lời mời của chính ông.
Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga dẫn lời ông Lukashenko phát biểu trong bài diễn văn quốc gia hôm qua: “Tổng thống Kyrgyzstan Kurmanbek Bakiyev cùng gia đình của ông đang ở Minsk dưới sự bảo vệ của nhà nước chúng ta cũng như sự bảo vệ của cá nhân tôi”.
Được biết, sau khi bị lật đổ trong cuộc biểu tình đẫm máu hôm 6 và 7.4 vừa qua, ông Bakiyev đã trụ lại ở đất nước được một tuần. Sau khi lực lượng đối lập, vốn đã chiếm giữ quyền lực, tuyên bố hủy bỏ quy chế miễn trừ truy tố của ông Bakiyev đi kèm với nhiều lời đe dọa, ông Bakiyev đã rời khỏi Kyrgyzstan để sang nước láng giềng Kazakhstan vào ngày 15.4.
Sau đó, có tin ông Bakiyev đã đi khỏi Kazakhstan vào thứ bảy tuần qua nhưng không rõ đi đâu cho tới lúc có xác nhận của Tổng thống Belarus. Trước đó, Tổng thống Lukashenko từng nói rằng sẵn sàng đón nhận ông Bakiyev và giúp đỡ bất kỳ điều gì ông ta cần.
Trong khi đó, chính quyền lâm thời Kyrgyzstan tuyên bố xem Belarus là một quốc gia thân thiện và mong chờ Belarus bảo đảm an ninh cho ông Bakiyev cho đến khi Kyrgyzstan mở phiên tòa xét xử ông “vì hàng loạt tội ác chống lại quốc gia”.
Trong một diễn biến khác, khoảng 10.000 dân quân đã được huy động để hỗ trợ cảnh sát Kyrgyzstan ngăn chặn làn sóng hôi của, cướp phá, bạo động đang diễn ra lan tràn ở thủ đô Bishkek và khu vực ngoại ô trong những ngày qua.
Hôm qua, đường phố thủ đô Bishkek và khu vực ngoại ô đã khá yên ắng. Còn trong ngày thứ hai, khoảng 2.000 người mang theo gậy gộc, đất đá đã tấn công các ngôi nhà ở khu vực ngoại ô phía nam của Bishkek, đòi đất ở khu vực này. Nhiều xe hơi đã bị đốt cháy trên đường phố. Năm người đã thiệt mạng và ít nhất 30 người bị thương.
|
Đoan Nhật
Bình luận (0)