TNO

Trả lại ví đầy tiền, người đàn ông vô gia cư có ngay việc làm và chỗ ở

27/08/2016 21:45 GMT+7

(iHay) Chủ nhân chiếc ví lúc đầu đã định gửi tặng ông Woralop 2.000 bath nhưng sau đó quyết định cho ông ta việc làm ổn định.

(iHay) Một người đàn ông vô gia cư nhờ nộp lại chiếc ví đựng đầy tiền của một nhà thiết kế đã được trả ơn bằng việc làm ổn định cùng chỗ ở mới, theo Metro.

>> Giám đốc kinh doanh bỏ việc để sống lang bạt một năm trên ô tô
>> Chủ nhà hàng đặt tủ lạnh ngoài đường chứa đồ ăn miễn phí cho người nghèo
Người vô gia cư ở Thái Lan - Ảnh minh họa chụp từ clip quảng cáo trên YouTube 

Waralop là người đàn ông Thái Lan vô gia cư 44 tuổi. Dù trong tay chỉ còn vài đồng tiền lẻ nhưng khi phát hiện thấy chiếc ví hiệu Hermes có 20.000 bath (gần 600 USD) cùng nhiều thẻ tín dụng bên trong, Waralop đã đi thẳng đến trụ sở cảnh sát địa phương để nộp lại. 

Hành động tuyệt vời của Waralop đã được tưởng thưởng xứng đáng. Chủ nhân chiếc ví là chàng trai 30 tuổi có tên Niity Pongkriangyos đã vô cùng vui mừng khi cảnh sát báo tin tài sản của anh được tìm thấy. Và Niity đã sắp xếp ngay việc làm cho ông Waralop ở xưởng của anh ta tại Bangkok.

Niity nói: "Tôi vô cùng ngạc nhiên khi cảnh sát thông báo rằng chiếc ví đã được tìm thấy trong khi chính tôi cũng không biết là đã đánh rơi nó. Nếu gặp tôi trong tình huống đang túng tiền, có thể tôi đã lấy chiếc ví làm của riêng rồi".

"Đằng này, anh ta lại là người vô gia cư rồi thậm chí còn ít tiền lẻ trong túi mà vẫn nộp lại ví cho cảnh sát thì đó quả là người tốt và thật thà. Đây đúng là kiểu nhân viên tôi cần", Niity cho biết thêm.

Ông chủ trẻ lúc đầu đã định gửi tặng ông Waralop 2.000 bath nhưng sau đó quyết định cho ông ta một việc làm ổn định. Không những vậy, ông Waralop còn được cho chỗ ở cùng 11.000 bath tiền lương mỗi tháng. 

Trở lại câu chuyện chiếc ví, ông Waralop đã nhìn thấy Niity đánh rơi ví từ xa, khi đang nằm lơ mơ ngủ tại một ga tàu điện ngầm. Ông định chạy theo để trả ví cho Niity nhưng không kịp.

Tarika, bạn gái của Niity, đã khoe tấm ảnh chụp cùng ông Waralop lên mạng xã hội. Cô kể với báo giới Thái Lan rằng, hành động của ông Waralop là ví dụ điển hình cho câu chuyện lòng tốt luôn được đền đáp xứng đáng. Khi bạn tử tế với người khác, người khác sẽ tử tế với bạn".

Còn Waralop thì đương nhiên là rất vui. Ông bày tỏ: "Tôi vô cùng hạnh phúc khi có được cơ hội để đổi đời. Có chiếc giường sạch để ngủ cũng làm tôi vui lắm rồi. Tôi muốn cảm ơn Niity và Tarika vì họ đối xử rất tốt với tôi".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.