'Trầm lắng' phong độ tuyển thủ Việt Nam

24/09/2024 08:51 GMT+7

HLV Kim Sang-sik và các cộng sự chắc hẳn chưa thể yên lòng khi các tuyển thủ VN chưa đạt được phong độ cao trong 2 lượt trận đầu tiên của V-League 2024 - 2025.

NÓNG MÁY CHẬM

Việc 2 CLB trụ hạng phút cuối mùa trước là HAGL và Hà Tĩnh đang tạm dẫn đầu bảng tổng sắp mang đến cho mùa giải năm nay nhiều điều thú vị, nhưng cũng không khỏa lấp được một thực tế là hàng loạt "ông lớn" khác chậm bắt nhịp.

'Trầm lắng' phong độ tuyển thủ Việt Nam- Ảnh 1.

Phong độ nhiều tuyển thủ chưa cao khi V-League trôi qua 2 vòng đấu đầu tiên

ẢNH: MINH TÚ

Sự tỏa sáng của 2 tuyển thủ như Châu Ngọc Quang (HAGL, ghi 2 bàn) và Nguyễn Tiến Linh (CLB Bình Dương, 3 bàn) là quá ít ỏi. Những đồng đội của Tiến Linh tại CLB Bình Dương như Quế Ngọc Hải, Hồ Tấn Tài, Võ Minh Trọng hay Bùi Vĩ Hào về cơ bản đều chưa "bốc" như kỳ vọng. Tại CLB Thể Công Viettel, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Đức Chiến, Khuất Văn Khang, Nguyễn Thanh Bình chỉ mới chớm tốt dần lên. Ở trận thắng CLB Hà Nội 1-0 tại vòng 2 V-League 2024 - 2025, Nguyễn Hoàng Đức vào sân từ băng ghế dự bị (có thể hiểu khi đội bóng áo lính buộc phải sẵn sàng khi anh sẽ rời đi sau lượt đi) đã giúp tuyến giữa CLB Thể Công Viettel khởi sắc. Nhưng việc anh vào sân trên băng ghế dự bị sẽ để lại dấu hỏi lớn cho Quả bóng vàng VN trong thời gian tới, khi CLB Thể Công Viettel chắc chắn ưu tiên những phương án khác. Ở bên kia chiến tuyến, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Hùng Dũng, Đỗ Duy Mạnh cũng chỉ thi đấu tròn vai.

Điểm khiến HLV Kim Sang-sik và các cộng sự lo nhất là khởi đầu chuệch choạc của đội Công an Hà Nội (CAHN). Trong trận thua Thanh Hóa 0-1 ở vòng 2, dàn sao Nguyễn Quang Hải, Vũ Văn Thanh, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Filip, Nguyễn Đình Bắc, Phan Văn Đức… đều chơi nhạt nhòa.

CHỜ GIẢI PHÓNG SỨC Ì

Nhìn chung sau 2 vòng đấu, các bước chạy của những tuyển thủ VN vẫn không thật sự thanh thoát. Điều này khiến họ chưa thể tạo ra sự khác biệt trong những màn đấu thể lực với những đội bóng bị đánh giá thấp hơn nhưng ngược lại luôn có đủ 100% lực lượng để tập luyện cùng nhau như các đội HAGL, Hà Tĩnh hay CLB TP.HCM. Đây là 3 đội bóng không có gương mặt nào được gọi lên đội tuyển VN tại kỳ FIFA Days tháng 9 vừa qua, nhưng khi bước vào V-League, các đội này có lối chơi dựa trên sức mạnh tập thể, tinh thần chiến đấu cao.

Bình luận viên Vũ Quang Huy đánh giá: "Có thể thấy sau 2 vòng đấu đầu tiên của V-League, Tiến Linh và Ngọc Quang là 2 điểm sáng hiếm hoi. Còn lại, có cảm giác những tuyển thủ VN khác vẫn hơi "trầm". Ở vòng 1, rõ ràng các cầu thủ bắt nhịp chậm, nhưng đến vòng 2 này họ vẫn chưa thực sự "nóng máy". Một số cầu thủ bước chân vẫn nặng nề. Tôi cho rằng lý do đến từ khó khăn chung khi đội tuyển VN thi đấu FIFA Days tháng 9 trước khi V-League 2024 - 2025 khởi tranh. Trong quá trình chuẩn bị cuối cùng để hoàn thiện đội hình cho mùa giải, các CLB cũng bị ảnh hưởng ít nhiều khi mất các ngôi sao suốt 2 tuần vì họ tập trung làm nhiệm vụ quốc gia. Nhưng tôi tin, các cầu thủ sẽ cố gắng cải thiện phong độ từ vòng 3 bởi V-League đang rất quyết liệt, với nhiều kết quả bất ngờ khiến không một ai dám chủ quan. Hy vọng rằng 4 vòng đấu liên tiếp ở V-League sẽ đủ để đội tuyển VN trình diễn bộ mặt khởi sắc hơn vào tháng 10 tới". 

ĐỘI TUYỂN VN TÁI HỘI QUÂN NGÀY NÀO?

Để chuẩn bị cho 2 trận giao hữu đợt FIFA Days tháng 10.2024 trên sân Thiên Trường, đội tuyển VN dự kiến sẽ hội quân trở lại vào ngày 5.10, sau khi kết thúc vòng 4 V-League. Vào ngày 9.10, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ gặp đội tuyển Li Băng (đứng thứ 114 thế giới, hơn VN 2 bậc); ngày 15.10 gặp đội tuyển Ấn Độ (xếp hạng 126 thế giới). Trong lịch sử đối đầu gần đây nhất, đội tuyển VN và đội tuyển Li Băng đã gặp nhau 2 lần tại vòng loại Asian Cup 2011. Khi đó, VN thắng 3-1 ở lượt đi trên sân Mỹ Đình và hòa 1-1 ở trận lượt về trên sân khách. Còn với đội tuyển Ấn Độ, đội tuyển VN mới chỉ thử sức ở các trận giao hữu quốc tế, một trận hồi năm 2010 (thua 1-3) và một trận hồi năm 2022 (thắng 3-0).

Đoàn Nhật

NAM ĐỊNH THẮNG NHỌC NGÀY RA MẮT NGUYỄN XUÂN SON

Trong trận đấu cuối cùng của vòng 2 V-League 2024 - 2025 vào chiều qua (23.9) trên sân nhà Thiên Trường, HLV đội Nam Định Vũ Hồng Việt sử dụng đến 4 "Tây", trong đó tiền đạo Nguyễn Xuân Son (tên cũ Rafaelson) ra mắt với tư cách cầu thủ nội. Nhưng nhà đương kim vô địch V-League đã thi đấu rất vất vả trước đội khách Quảng Nam (từng thua đậm HAGL 0-4 ở vòng trước). Bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, CLB Nam Định chỉ khai thông thế bế tắc ở phút 58 do công Hendrio sau pha kiến tạo rất đẹp của Xuân Son. Chiến thắng tối thiểu này giúp CLB Nam Định có 3 điểm đầu tiên của mùa giải (vòng 1 thua Hà Tĩnh). 

Bảng xếp hạng V-League sau vòng 2: 1. HAGL (6 điểm), 2. Hà Tĩnh (6 điểm), 3. Bình Dương (4 điểm), 4. TP.HCM (4 điểm), 5. Thể Công Viettel (4 điểm), 6. Hà Nội (3 điểm), 7. Thanh Hóa (3iểm), 8. Nam Định (3 điểm), 9. Hải Phòng (2 điểm), 10. CAHN (1 điểm), 11. Đà Nẵng (1 điểm), 12. SLNA (1 điểm), 13. Bình Định (0 điểm), 14. Quảng Nam (0 điểm).




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.