Trần Lập - ‘Vị thủ lĩnh’ không lùi bước

17/01/2016 09:20 GMT+7

Tối 16.1, cơn mưa lất phất khiến trời Hà Nội như càng lạnh hơn, nhưng những dòng người vẫn đổ về Trung tâm Triển lãm Giảng Võ, nơi diễn ra livesshow Bức Tường và những người bạn - Đôi bàn tay thắp lửa .

Tối 16.1, cơn mưa lất phất khiến trời Hà Nội như càng lạnh hơn, nhưng những dòng người vẫn đổ về Trung tâm Triển lãm Giảng Võ, nơi diễn ra livesshow Bức Tường và những người bạn - Đôi bàn tay thắp lửa.

Nghệ sĩ Trần Lập trong vòng tay bạn bèNghệ sĩ Trần Lập trong vòng tay bạn bè

Họ đến đêm nhạc để đến với Trần Lập, đến với rock, và còn đến với tuổi trẻ của mình, tình yêu và sự chia sẻ.

Âm nhạc của Bức Tường và tuổi trẻ của mỗi người

Ban nhạc Bức Tường và nghệ sĩ Trần Lập xuất hiện trong phần cuối của chương trình. Trước đó, những người bạn là các nhóm rock Việt - thế hệ tiếp nối Bức Tường và cả những người là dân ngoại đạo với rock (nhóm Cat Band, Oring Chains, Microwave, Small Fire, Hạc San, Opluas, Hồng Nhung, Thanh Lam, Hà Trần,  Tuấn Hưng, Siu Black, Yagaria, Dương Hoàng Yến, Hà My, Mai Quốc Việt) đã cùng hát lên những ca khúc quen thuộc của Bức Tường.

Bông Hồng Thủy Tinh, Đường đến đỉnh vinh quang, Ra khơi, Rung chuông vàng, Niềm tin cho cát bụi, Rock xuyên màn đêm, Cơn mưa tháng năm, Đường đến ngày vinh quang…, những ca khúc ấy đã gợi nhắc những thời kỳ khác nhau của ban nhạc này.

Doi-ban-tay-thap-lua
Những dòng người đổ về Trung tâm Triển lãm Giảng Võ
Ban nhạc được thành lâp vào năm 1995, từ phong trào ca nhạc sinh viên, lúc đầu có tên là The Wall. Việc đó khiến người ta mặc định Bức Tường là ban nhạc nghiệp dư, trong khi hơn một nửa các thành viên bước ra từ trường nhạc chuyên nghiệp. Chính “ấm ức” ấy đã là một trong những động lực để Trần Lập và Bức Tường khẳng định và đi tìm đỉnh vinh quang cho mình (những câu chuyện phía trong hành trình  ấy đã được Trần Lập chia sẻ trong cuốn hồi ký của anh Bên kia Bức Tường cách đây 3 năm - PV).
Trưởng thành trong khoảng thời gian rock còn vẫn là thứ âm nhạc cấm kỵ ở Việt Nam, sau đó trải qua thời rock "chui", Trần Lập là một trong những người có công hình thành rock Việt.

Trong suốt hơn 10 năm từ năm 1995 - 2006, khi liveshow Ngày thứ 7 cuối cùng diễn ra, cũng là lời chia tay của Bức Tường với công chúng, hầu như người trẻ nào cũng thuộc ít nhất một ca khúc của Bức Tường. Đến năm 2010, nhóm nhạc Bức Tường tái hợp lại với nhiều ca khúc được khán giả đón nhận, nhưng các sáng tác trước đó vẫn cho thấy sức sống mạnh mẽ, bền bỉ hơn, tiếp tục vang lên cho đến tận bây giờ.

Bởi vậy, nhìn những khán giả đến chương trình hôm nay, người ta thấy có những con người của thế hệ 7x, 8x và cả thế hệ thanh niên hiện nay. Hàng chục nghìn khán giả đã hát vang lên những lời ca quen thuộc. Họ đã cùng được sống lại thời tuổi trẻ, với tình yêu, ước mơ, hoài bão của mỗi người.

Doi-ban-tay-thap-lua
Mưa không ngăn cản được tình yêu của mọi người đến với Trần Lập và rock
Cơn mưa kéo dài trong nhiều giờ suốt khoảng thời gian diễn ra chương trình. Người mặc áo mưa, người che ô, người núp dưới bóng cây, người ngồi dưới hàng hiên của một ngôi nhà trong khu triển lãm… để chờ đợi sự xuất hiện của Trần Lập.

Đôi bàn tay thắp lửa

 “Nổ máy lên, cùng bạn bè ta đam mê những cung đường dài xuôi ngược miền xa lắc lơ, để bánh xe cuộc đời lăn…”, Trần Lập đã mở lời chào với khán giả bằng ca khúc Những chuyến đi dài như thế. Trong đôi mắt của anh, có thể nhìn thấy rõ niềm hạnh phúc trào dâng.  “Chuyến đi của số phận đã đưa tôi đến với con đường khác, có thể khó khăn nhiều hơn. Nhưng sự động viên sát cánh của gia đình, bạn bè, đặc biệt là sự động viên từ các bạn, sẽ là động lực để tôi cố gắng sống làm những việc có ích hơn”, Trần Lập nói.

Tran-Lap
Nghệ sĩ Trần Lập hạnh phúc với khán giả
Anh đã chia sẻ với mọi người những tình cảm dành cho vợ mình: “Hơn 10 năm chúng tôi bên nhau, đặc biệt trong những ngày tháng này, người vợ tôi mới là chiến binh, người bền gan và bản lĩnh nhất lại chính là người bạn đời của tôi”.  “Cô ấy cứ nói với tôi anh chưa có sáng tác nào cho em cả, hay anh mải sáng tác cho những cô nào khác bên ngoài. Tiếng gọi không phải là ca khúc tôi viết về vợ nhưng là ca khúc anh tôi hát cho vợ mình”, Trần Lập chia sẻ..
Tran-Lap
Anh đã được sống với rock
Mắt đen, Tâm hồn của đá, Đôi bàn tay vang lên với giọng ca trầm ấm quen thuộc. Giọng hát và khí chất của con người Trần Lập vẫn chẳng hề thay đổi. Những người bạn tổ chức chương trình này mong muốn rằng có thể ủng hộ anh về tinh thần và vật chất. Hành trình chữa bệnh của Trần Lập rất phức tạp và khó khăn. Nhưng Trần Lập đã quyết định dành một phần trong đó để tặng cho 5 bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện K (Tân Triều).
Doi-ban-tay-thap-lua
Các nghệ sĩ đã truyền đi bức thông điệp ý nghĩa về việc chống ung thư
Anh và những người nghệ sĩ đã cùng truyền tải tới cộng đồng bức thông điệp “chống ung thư”: đừng vì lợi ích của cá nhân mà tạo ra những sản phẩm, hàng hóa độc hại cho sức khỏe con người, và mỗi người cần trang bị các kiến thức, hiểu biết để bảo vệ sức khỏe cho mình. Mỗi người cùng thắp lửa của yêu thương, sống trách nhiệm, sẻ chia để ngọn lửa được lan ra rộng lớn hơn.
“Cuộc đời của con người như que diêm trước gió, một đôi bàn tay có đủ không, nhiều đôi bàn tay nhóm lên ngọn lửa, chia sẻ tấm lòng nhân ái”, Trần Lập nói. Xin dành tặng lời bài hát trong ca khúc của Trần Lập như một lời chúc cho anh trong hành trình gian nan phía trước: "Và chúng ta sẽ là người chiến thắng...".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.