Trao gần 300 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ các cháu thiếu nhi Q.Gò Vấp

25/10/2021 06:11 GMT+7

Sáng 24.10, Báo Thanh Niên phối hợp với Quận đoàn Q.Gò Vấp (TP.HCM) tổ chức thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ 99 trẻ mồ côi trong đại dịch Covid-19 đang sinh sống trên địa bàn quận. Đa số các cháu đang độ tuổi đi học, mỗi cháu nhận 3 triệu đồng từ số tiền do bạn đọc Báo Thanh Niên đóng góp.

Gắng vượt qua khó khăn

Tham dự chương trình có nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên; anh Ngô Đình Lưu Tiếng, Quận ủy viên, Bí thư Quận đoàn Gò Vấp cùng các anh chị cán bộ, đoàn viên trong Ban Thường vụ Quận đoàn.

Cùng con đi tiếp cuộc đời: trao gần 300 triệu hỗ trợ trẻ mồ côi do Covid-19 ở quận Gò Vấp

Phát biểu tại buổi trao quà, nhà báo Hải Thành chia sẻ: “Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời khởi động đến nay đã gần 1 tháng 10 ngày, số tiền bạn đọc đóng góp ủng hộ chương trình là hơn 3,5 tỉ đồng, các đơn vị đồng hành đã đăng ký bảo trợ cho 600 trẻ. Đợt này, Báo Thanh Niên triển khai trao tiền hỗ trợ cho 800 trẻ em trên địa bàn TP.HCM và Bình Dương. Hôm nay, tại Q.Gò Vấp, 99 cháu sẽ được nhận món quà nhỏ từ bạn đọc. Mong rằng sự hỗ trợ kịp thời này sẽ giúp các cháu và gia đình vượt qua khó khăn, yên tâm trong học tập. Xin cảm ơn Quận đoàn Gò Vấp đã nhiệt tình hỗ trợ Báo Thanh Niên bằng những công việc rất tỉ mỉ, chi tiết để có được buổi thăm hỏi, hỗ trợ rất ý nghĩa này”.

Nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, trao quà hỗ trợ các cháu ở Q.Gò Vấp

Trong những người đến nhận tiền hỗ trợ, chúng tôi rất xúc động với cặp vợ chồng đã lớn tuổi ẵm bé gái còn nhỏ xíu. Bé tên N.H.T.N, vừa tròn 1 tuổi, là con gái của anh N.X.C và chị N.T.K.D, nhà ở đường Nguyễn Thái Sơn, P.5, Q.Gò Vấp. Khi dịch bùng phát, anh C. là thành viên tích cực trong phòng chống dịch, rồi cả nhà bị nhiễm và anh mất ngày 18.8. Vợ anh C., sau khi quay lại nhà máy làm việc thì có ca F0, nên phải “3 tại chỗ” tại công ty. Hôm nay, ông bà nội ẵm cháu đến để nhận tiền hỗ trợ và làm các thủ tục để đăng ký tham gia chương trình bảo trợ cho bé. Bà H.T.T, 51 tuổi, bà nội của bé N. chia sẻ: “Cả gia đình tôi đều tham gia công tác phòng chống dịch tại địa phương, cả nhà bị nhiễm, con trai tôi không may ra đi. Buồn và xót xa lắm!”.

Cháu B.Q.H, học lớp 10, nhà ở P.9, thì theo người thân đến dự, do mẹ còn phải lo kiếm tiền nuôi hai anh em H. Trước đó, cả nhà gồm 4 người bị nhiễm Covid-19, cha cháu là anh B.Q.T, sau vài ngày đưa vào cấp cứu ở bệnh viện dã chiến nhưng không qua khỏi. Chị L.Th.Th, mẹ cháu, cho biết dự định sắp tới sẽ đưa anh em H. về lại quê nhà để sống cùng ông bà. “Trước đây, vợ chồng tôi kinh doanh bằng hình thức bỏ mối hàng hóa hằng ngày, cuộc sống không khá giả, nhưng tương đối ổn định. Nay ảnh đi rồi, chỉ còn ba mẹ con, thật đau đớn!”, chị Th. tâm sự.

Còn rất nhiều những trường hợp, hoàn cảnh thương tâm không kể xiết. Tham gia chương trình, chúng tôi chỉ biết an ủi, sẻ chia và trao gửi những tình cảm thân thương của bạn đọc đến các cháu và gia đình.

“Cảm ơn chương trình đã chia sẻ”

Trước khi tổ chức đợt trao, Quận đoàn Gò Vấp và Báo Thanh Niên đã gửi thư và liên lạc mời anh V.Q.M, nhà ở P.5, Q.Gò Vấp, cùng 3 con nhỏ đến nhận quà. Tuy nhiên, anh cho biết do phải đưa tro cốt vợ về quê chôn cất và làm lễ tang nên không thể dự được. “Xong việc của vợ, tôi sẽ trở lại TP.HCM để làm việc và chăm lo cho các con. Rất cảm ơn chương trình của Báo Thanh Niên, tấm lòng của bạn đọc, sự chu đáo của Quận đoàn Gò Vấp thời gian qua đã luôn động viên, an ủi với nỗi đau quá lớn của gia đình, nhất là với các cháu nhỏ. Có được sự quan tâm này, tôi và gia đình như được chia sẻ, bởi cái tình, tấm lòng của mọi người giúp chúng tôi vợi bớt nỗi đau!”, anh M. bộc bạch. Được biết, vợ anh M. là chị Ng.T.Th, 36 tuổi, nội trợ, đã mất vào cuối tháng 7, để lại cho anh 3 con nhỏ. Trong đó, cháu lớn nhất là V.N.K.L, 10 tuổi, cháu kế là V.N.K.V, 2 tuổi và cháu út là V.N.B.A, chưa đầy 3 tháng tuổi.

Bí thư Quận đoàn Ngô Đình Lưu Tiếng trao quà hỗ trợ các cháu ở Q.Gò Vấp

KHẢ HÒA

Trước đó, vào sáng 17.10, trong đợt hỗ trợ khẩn cấp cho các cháu cùng cảnh ngộ, chúng tôi đã gặp anh M. Anh đã khóc rất nhiều và chia sẻ cho đến lúc này cũng không thể hình dung nổi tại sao tai ương lại ập đến quá nghiệt ngã như vậy. Cũng ở P.5, dịch Covid-19 đã cướp đi người cha của 4 trẻ nhỏ. Đó là tình cảnh đau buồn của chị L.T.T.C, 39 tuổi. Chồng chị là anh C.M.C, 40 tuổi, làm nghề đầu bếp nuôi cả nhà. Cuối tháng 8 vừa qua, dịch ập đến, anh C. nhiễm bệnh đưa vào khu cách ly, sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa Q.Gò Vấp nhưng không qua khỏi. Chị C. nói trong nước mắt: “Giờ anh đã ra đi khiến gia đình tôi bỗng chao đảo. Không biết cuộc sống rồi đây sẽ ra sao, các con ăn học như thế nào?”. Sau khi được hướng dẫn làm các thủ tục đăng ký nhận bảo trợ của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên ngay tại lễ trao tiền, chị C. phần nào bớt lo âu. Chị nói: “Tôi thật cảm kích về việc quan tâm chu đáo, hướng dẫn rõ ràng, tận tình của ban tổ chức. Rất cảm ơn về phần quà ý nghĩa hôm nay, đây là bước nâng đỡ thân tình, giúp chúng tôi bớt lẻ loi trên chặng đường dài phía trước!”.

Ngoài trường hợp như chị C., ban tổ chức cũng chuyển trực tiếp đến các bậc phụ huynh, những người giám hộ của các cháu bản đăng ký bảo trợ và hướng dẫn cụ thể, để các bậc phụ huynh tiếp cận nhanh hơn với mục tiêu lâu dài của chương trình, đó là chăm lo cho trẻ từ nay đến 18 tuổi.

Anh Ngô Đình Lưu Tiếng cho biết Gò Vấp là địa phương chịu ảnh hưởng nặng trong đợt dịch Covid-19 lần thứ tư tại TP.HCM. Anh Tiếng chia sẻ thêm: “Đại dịch vừa qua đã khiến nhiều gia đình gặp những biến cố về kinh tế, người thân, công việc, kéo theo câu chuyện đau lòng là các học sinh, thiếu nhi cũng bị ảnh hưởng nặng nề, nhất là trong bối cảnh phải học trực tuyến và tới đây là chuẩn bị quay lại học trực tiếp. Trước tình cảnh đó của nhiều học sinh, thiếu nhi, Ban Thường vụ Quận đoàn rất cảm kích khi nhận được sự chung tay của bạn đọc và Báo Thanh Niên, trao cho các em những suất học bổng và đồng hành cùng các em trên chặng đường đời phía trước, đúng như tên gọi của chương trình: Cùng con đi tiếp cuộc đời. Sự đồng hành này của Báo Thanh Niên, của bạn đọc báo sẽ là nguồn động viên, chia sẻ, giúp các em vượt qua mất mát, đau thương để vững vàng hơn, học thật giỏi, thật ngoan trong tương lai!”.

Những trường hợp đã có tên trong danh sách, đã có thư mời trên địa bàn Q.Gò Vấp, nhưng vì nhiều lý do chưa đến nhận được, Báo Thanh Niên và Quận đoàn Gò Vấp sẽ liên lạc và trao trực tiếp tại nơi ở/tạm trú hoặc mời người thân của các em vui lòng đến trụ sở Quận đoàn Gò Vấp (cùng nằm trong khuôn viên Nhà thiếu nhi Q.Gò Vấp): 450/19B Lê Đức Thọ, P.16, Q.Gò Vấp, TP.HCM, trong giờ hành chính vào các ngày làm việc, gặp văn phòng để nhận tiền hỗ trợ cho trẻ.

Tính đến 16 giờ ngày 24.10, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời nhằm bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 của Báo Thanh Niên đã nhận được từ bạn đọc đóng góp ủng hộ số tiền: 3.885.123.723 đồng.

Theo lộ trình, trong tháng 10, Thanh Niên sẽ tiếp tục trao gửi tình cảm của bạn đọc đến các cháu thông qua các buổi trao quà hỗ trợ. Bắt đầu từ tháng 11, chương trình sẽ tổ chức ký kết biên bản bảo trợ giữa Báo Thanh Niên, nhà bảo trợ và đại diện gia đình (hoặc người giám hộ) để tiến hành chu cấp hằng tháng cho đến năm 18 tuổi. Đồng thời, sẽ kết nối để người có nhu cầu, điều kiện nhận con nuôi, và phía những người giám hộ của trẻ tiến hành các thủ tục cho - nhận con nuôi (nếu nhận được sự đồng ý của người giám hộ).

Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.