Trao giải Quả cầu vàng lần thứ 64: Babel và Dreamgirls đăng quang

16/01/2007 22:46 GMT+7

Buổi lễ trao giải kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ, tràn ngập tiếng cười và một vài giọt nước mắt. Những quả cầu vàng năm 2007 đã có chủ. Hầu hết các giải đều nằm trong dự đoán, ngoại trừ bất ngờ xen lẫn tiếc nuối dành cho đạo diễn lừng danh Clint Eastwood và nam diễn viên Leonardo DiCaprio khi mỗi người sở hữu đến 2 đề cử trong 1 hạng mục nhưng lại trắng tay.

Trong một khán phòng rực rỡ sang trọng cùng với sự tụ họp của "rừng sao" Hollywood, lễ trao giải Quả cầu vàng thường niên lần thứ 64 đã diễn ra với rất nhiều tiếng cười từ những câu nói đùa ý nhị của cả người công bố trao giải lẫn người nhận giải. 

Một trong những tâm điểm chú ý của giới điện ảnh năm 2006 vừa qua chính là bộ phim Babel và cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi nó giành giải Phim bi hay nhất. Nhận Quả cầu vàng từ tay Thống đốc bang California Arnold Schwarzenegger, đạo diễn Alejandro Gonzalez đùa: "Tôi xin thề là tôi có mang theo giấy chứng minh, ngài thống đốc à, tôi xin thề". Trong khi đó, Helen Mirren đã đăng quang một cách đầy thuyết phục với vai Nữ hoàng Elizabeth II trong bộ phim The Queen (tạm dịch: Nữ hoàng). 1 Quả cầu vàng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (thể loại phim bi) và 1 Quả cầu vàng Nữ diễn viên phim truyền hình dài tập xuất sắc nhất là phần thưởng xứng đáng dành cho các nỗ lực của Helen. Và, dường như, một tượng vàng Oscar cũng đang đến, rất gần. Khá khiêm cung, Helen "đề nghị" mọi người nên dành tình cảm cho Nữ hoàng Elizabeth.

The Queen giành chiến thắng kép khi Peter Morgan đoạt giải Biên kịch xuất sắc nhất. Nam diễn viên Forest Whitaker đã giành một Quả cầu vàng với vai diễn trong The Last King of Scotland (tạm dịch: Vị vua cuối cùng của Scotland). Anh hết sức xúc động khi lên nhận giải đến nỗi cứ à, ồ khoảng gần 30 giây rồi gãi đầu, gãi tai trong khi phát biểu. Ở bên dưới, Leonardo DiCaprio mỉm cười thông cảm nhưng không giấu được chút tiếc nuối vì anh là người tạo ra ngoại lệ của đề cử Quả cầu vàng khi một mình nhận đến 2 đề cử nhưng lại trắng tay.

Trong khi đó, đạo diễn Martin Scorsese lại là "thủ phạm" gây ra chút buồn cho Clint Eastwood - ngoại lệ với hai đề cử Quả cầu vàng năm nay - khi giành chiến thắng với giải Đạo diễn xuất sắc nhất với phim The Departed. Đây là quả cầu vàng thứ hai của ông. "Cao bồi già" Clint Eastwood nhận được chút an ủi khi phim Letters from Iwo Jima (tạm dịch: Những lá thư từ Iwo Jima) của ông nhận giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Ngay khi nhận giải, Clint đã hóm hỉnh: "Nào, bây giờ thì tôi là đạo diễn người nước ngoài. Chắc là tôi phải đi học thêm vài ngôn ngữ nữa".


Đạo diễn Clint Eastwood và Helen Mirren nhận giải - Ảnh Getty Images

Dreamgirls, bộ phim được so sánh với phim Chicago (phim nhạc kịch từng đoạt giải Oscar) đã giành giải Phim ca nhạc/hài xuất sắc nhất và "rinh" luôn cả hai giải dành cho nam và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Eddie Murphy và Jennifer Hudson. Sau 3 lần "hụt" giải, lần này Eddie đã có thể mỉm cười mãn nguyện còn Hudson tỏ ra rất xúc động khi khóc cười lẫn lộn và nói rằng giải thưởng này với cô như một giấc mơ tuyệt vời.

Meryl Streep giành Quả cầu vàng thứ sáu trong sự nghiệp - Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (thể loại phim ca nhạc/hài) với vai diễn trong The Devil Wears Prada. Hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán khi Sacha Baron Cohen giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (thể loại phim ca nhạc/hài) với vai diễn trong bộ phim giễu nhại có cái tên rất dài Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan (tạm dịch: Borat, học tập văn hóa Mỹ để làm lợi quốc gia Kazakhstan).


Meryl Streep nhận giải Ảnh: Getty Image

Anh chàng xe đua Lighting Mc Queen trong Cars (tạm dịch: Những chiếc xe ô tô) đã nhanh chân vượt qua những chú chim cánh cụt để giành Quả cầu vàng Phim hoạt hình hay nhất. Đạo diễn John Lasseter phát biểu đầy hào hứng: "Phim hoạt hình là tất cả cuộc đời tôi. Thực hiện những bộ phim hoạt hình là niềm đam mê bất tận". Bộ phim về những chú chim cánh cụt Happy Feet (tạm dịch: Bước nhảy vui vẻ) giành giải Bài hát gốc trong phim hay nhất. Warren Beatty giành giải Cecil B.DeMille thành tựu trọn đời.  

Quả cầu vàng là một trong những "dự báo" Oscar quan trọng nhất. Có thể kể những phim từng đoạt giải Phim hay nhất của giải này ngay sau đó đã giành Oscar cùng hạng mục như: Shakespeare in Love, American Beauty, Gladiator và Chicago. 

Hạ Anh (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.