Trớ trêu 'nhà giàu vượt khó' ở V-League 2021

26/04/2021 08:15 GMT+7

Trong bóng đá đôi khi đội mạnh hơn chưa chắc đã giành chiến thắng và đội có tiềm lực kinh tế mạnh hơn chưa chắc đã gặt hái được thành công. Tình cảnh “nhà giàu vượt khó” đang khiến dòng chảy V-League trở nên đa chiều.

Chỉ sợ lại mua nhầm người
Ở cuộc họp báo gần đây sau thất bại trước Nam Định FC vòng 10 V-League, HLV Polking của CLB TP.HCM thốt lên: “Tôi buồn, rất buồn. Chúng tôi đã đặt tham vọng cao hồi đầu mùa mà vì nhiều lý do khác nhau, giờ đây tham vọng đó đã bị dập tắt. Chúng tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng kém may mắn. Mục tiêu lọt vào top 6 đã trở nên quá xa vời. Lối chơi mà tôi muốn áp dụng cho CLB TP.HCM là triển khai bóng từ sân nhà, khác xa nhiều đội ở V-League là chơi bóng dài nhằm tận dụng sức mạnh của các ngoại binh. Nhưng lối chơi của tôi đặt ra đã thất bại. Có thể triết lý của tôi không phù hợp với V-League. Tôi đã sai rồi”.
Trong thâm tâm, ông Polking muốn thẩm định lại lần cuối các ngoại binh đắt giá trong phần còn lại của giai đoạn 1 V-League nhưng nhà đầu tư của đội bóng không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Trong số 3 cầu thủ ngoại, đội bóng này chỉ giữ lại tiền đạo cánh Joao Paolo (anh này được định giá trên trang chuyển nhượng quốc tế là 325.000 euro; còn Barros là 300.000 euro, Dario 350.000 euro, nhưng trên thực tế giá trị sử dụng thì cực kỳ thấp). Mọi ước mơ về một mùa giải thi đấu thăng hoa, hiệu quả đã gần như tàn lụi, CLB TP.HCM thậm chí không còn cơ hội bảo vệ được vị trí thứ 5 như năm ngoái. Giờ đây, mọi sự thay đổi về nhân sự chỉ để nhằm vật lộn với cuộc đua trụ hạng ở giai đoạn 2. Mà nếu lại mua người sai, kém chất lượng, đội bóng thành phố hoàn toàn có nguy cơ rớt xuống hạng nhất mùa sau. Và cảm giác bất an xuất hiện khi tân binh người Brazil Patrick Da Silva ở buổi tập đầu tiên với đội cách đây 3 ngày lại chứng tỏ anh là một tiền đạo… không giỏi. Anh sút tệ, cảm giác bóng có vấn đề.
Bình luận viên Ngô Quang Tùng nói: “Thực sự không hiểu việc lấy người và sử dụng nhân sự của đội TP.HCM là do ai quyết định. Có cảm giác giữa HLV và Ban lãnh đạo không có tiếng nói chung. Lee Nguyễn đã mang lại hiệu ứng truyền thông cực tốt, nhưng về chuyên môn anh thất bại vì các vệ tinh không theo kịp. Thẳng thắn nhận xét, đội này đã mua nhầm người. Chưa kể năng lực của người cầm quân cũng không ổn. Tiền bạc nhiều nhưng không có đường hướng và vạch lối một cách rõ ràng, ý tưởng chuyên môn không có. Vậy thì kết quả yếu kém hiện tại không có gì phải nghi ngờ”.

Tân HLV Park Choong-kyun sẽ rất khó khăn để vực dậy đội bóng “nhà giàu” Hà Nội

Bi kịch nếu Hà Nội FC tranh trụ hạng

Hai lần thay tướng chỉ trong 4 vòng đấu, Hà Nội FC cũng là một minh chứng sống động cho tình cảnh “nhà giàu vượt khó” khi đến thời điểm này còn đang lóp ngóp ở ngoài top 6. Bình luận viên Ngô Quang Tùng nhận định: “Hà Nội FC đã không khắc phục được nhược điểm tồn tại suốt nhiều năm là khởi động chậm, bắt nhịp chậm. Khi thể thức thi đấu thay đổi, số lượng trận giảm đi, sự chậm chạp này đã phải chịu hệ lụy tức thì. Kết quả không tốt, suy cho cùng cũng là câu trả lời đúng nhất cho sự chuẩn bị không tốt. Khi bắt đầu lấy lại được nhịp, Hà Nội FC lại vướng vào một vấn đề nan giải khác là chấn thương, thẻ phạt, bị kỷ luật. Sức ép thành tích khiến cầu thủ có dấu hiệu bị khủng hoảng tâm lý dẫn đến hành động thiếu kiểm soát khi thi đấu. Những diễn biến bất lợi kèm theo công tác tổ chức, vận hành đội bóng chưa tốt làm Hà Nội FC đáng nhẽ phải là đội sớm trụ hạng thì nay lại phải lo bị rơi xuống nhóm phải trụ hạng. Dù 3 trận còn lại của giai đoạn 1 Hà Nội FC gặp đội Bình Định, Sài Gòn FC và CLB SLNA vẫn có thể kiếm được 7 điểm, đủ để thoát khỏi cảnh mất an toàn, nhưng Hà Nội FC rất khó có cửa tranh ngôi vô địch khi HAGL đang lừng lững như thế. Chỉ có điều thần kỳ mới giúp Hà Nội FC bắt kịp khi đang bị bỏ cách xa tới 12 điểm”.
Một đại gia khác là Sài Gòn FC cũng đang ngụp lặn ở cuối bảng xếp hạng. Đầu năm nay Sài Gòn FC không tiếc tiền của mua sắm, đem hẳn một đội cả tướng và quân người Nhật Bản giàu kinh nghiệm về tăng cường sức mạnh. Nhưng thực tế việc thay đổi quá nhanh cộng với triết lý của HLV Shimoda không phù hợp khiến Sài Gòn FC đang có thành tích ổn định dưới thời HLV Vũ Tiến Thành trước đó, đã tự đánh mất mình bằng hàng loạt trận thua và gây thất vọng cho người hâm mộ. Cũng như CLB TP.HCM, giờ đây Sài Gòn FC đang phải tìm đường trụ hạng. Tham vọng lọt vào top 6 xem như đã không còn, nói chi đến việc bảo vệ ngôi thứ ba V-League đã giành được mùa rồi.     
T.K
HLV Park Choong-kyun muốn Ban lãnh đạo Hà Nội FC sớm tìm cầu thủ bổ sung nhưng thật không dễ dàng bởi lối chơi của đội bóng thủ đô đã được định hình. Có một yếu tố “lạ” vào lúc này có thể gây ra phản ứng phụ. Hãy nhìn hai ngoại binh giỏi là Geovane hay Bruno, vốn cực kỳ thành công trong màu áo Sài Gòn FC và Viettel ở mùa trước, mà năm nay đến thời điểm này vẫn chưa hoàn toàn “nhập” được với đội bóng mới.
Tân HLV trưởng đội bóng thủ đô phát biểu: “Tôi không phải là người thích nghĩ về những điều tiêu cực. Chúng tôi đang hướng đến sự lạc quan. Ít nhất sự lạc quan sẽ khiến các cầu thủ tự tin hơn. Hà Nội FC là đội bóng xây dựng lối chơi thiên về tấn công và tôi cũng có triết lý như thế. Có thể tôi sẽ rất khó khăn khi sắp xếp đội hình vì trong tay tôi đang thiếu một vài cầu thủ giỏi nhất của CLB. Nhưng tôi vẫn quyết định cho Hà Nội FC đá nhanh, đẹp mắt và giành chiến thắng”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.