Trở về với cuộc sống trên mặt đất

14/10/2010 22:53 GMT+7

Sau những giây phút hạnh phúc tột cùng khi thoát khỏi “địa ngục trần gian”, gặp lại người thân, bạn bè, 33 thợ mỏ bắt đầu tính chuyện tương lai. Trước mắt, theo Le Figaro, họ sẽ được hưởng một thời gian nghỉ có lương để hồi phục thể chất lẫn tinh thần.

Khoảng thời gian thư thả này sẽ giúp họ thích nghi với sự nổi tiếng và tiền bạc. Một “núi” quà tặng từ khắp thế giới đang chờ đợi các thợ mỏ: lời mời dự khán trực tiếp các trận thi đấu từ 2 “đại gia” bóng đá châu u Real Madrid và Manchester United, một lô iPod đời mới nhất từ Giám đốc điều hành Apple Steve Jobs... Triệu phú người Chile Leonardo Farkas đã hứa sẽ quyên góp 1 triệu USD cho gia đình các thợ mỏ. Đó là chưa kể khoản tiền bồi thường 12 triệu USD mà các gia đình đang đòi Công ty San Esteban, chủ sở hữu mỏ San José, phải trả.

Tuy nhiên, “mỏ vàng” thật sự của nhóm 33 chính là giới truyền thông, xuất bản và điện ảnh. Theo tờ Globe and Mail của Canada, một số “đại gia” trong giới báo chí đã đề nghị trả mỗi thợ mỏ 300.000 euro để phỏng vấn độc quyền. Các thợ mỏ đang có kế hoạch lập một tổ chức để cùng quản lý lợi nhuận từ việc khai thác thông tin. Họ đã nhờ luật sư cung cấp các giấy tờ cần thiết. Nhóm 33 cũng ký với nhau một “hợp đồng im lặng” để thống nhất những gì họ sẽ tiết lộ. Đó là chưa kể tiền bản quyền để chuyển tải câu chuyện phi thường thành phim.

Dù tương lai có thể được đảm bảo nhưng một số thợ mỏ khẳng định sẽ tiếp tục làm việc, thậm chí có người quyết không bỏ nghề dù gia đình phản đối. Ngoài ra, cựu danh thủ bóng đá - thợ mỏ Franklin Lobos đã được chính quyền thành phố Copiapo đề nghị ký hợp đồng làm huấn luyện viên cho đội bóng địa phương. Tạm an tâm về tài chính, điều “nhóm 33” bận tâm nhất lúc này là giữ liên lạc để sự đoàn kết và tình thân vẫn luôn được như 2 tháng qua.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.