Trộm cắp lại hoành hành làng đại học

05/09/2011 15:18 GMT+7

Làng đại học (ĐH) - nơi tiếp giáp với các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM hiện đang phải đối mặt với nạn trộm cắp hoành hành, trở thành nỗi ám ảnh trong giới sinh viên (SV).

Từ xe máy, laptop, điện thoại di động…

Sau những ngày rong ruổi tìm phòng trọ ở làng ĐH, chúng tôi đã được SV và cả chính chủ trọ nơi đây cho biết nạn trộm cắp hiện đang lộng hành và diễn ra như cơm bữa. SV chỉ cần sơ hở một chút là những thứ đồ đạc quý giá như: xe máy, máy tính xách tay, điện thoại di động không cánh mà bay. Hoàng Văn Anh (SV năm 3, trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM) kể:

“Trộm cạy cửa vào phòng lấy hết đồ đạc mà tụi mình không hề hay biết, sáng hôm sau tỉnh dậy thì mọi việc đã rồi, laptop, điện thoại đều theo đạo chích”. Còn bạn Lê Thị Huyền (SV năm 4 trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM) vừa mua xe được 2 tháng đã bị trộm cuỗm mất. Huyền nhớ lại: “Lúc đó mình vừa đi học về, để xe trước cửa phòng nhưng không khóa cổ xe vì nghĩ đóng cửa lại thay đồ rồi đi ngay. Ai ngờ thay đồ xong mở cửa ra thì xe đã biến mất, lúc đó chỉ biết ngồi khóc”.

Làng ĐH Thủ Đức hiện có hơn 10 trường ĐH và cao đẳng với khoảng 40 ngàn SV đang sinh sống và học tập, trở thành nơi tập trung đông SV nhất nước.

 Bọn trộm thường vào các quán cà phê, quán nhậu chờ SV đi xe máy đến, đợi lúc họ sơ hở, chúng dùng chìa khóa vạn năng mở khóa rồi nhảy lên xe tẩu thoát trong tích tắc. Trang (SV năm 2 trường ĐH Khoa học tự nhiên) kể: “Em vừa dựng chiếc xe gắn máy, khóa cổ cẩn thận rồi vào quán cà phê kêu ly nước, chưa kịp uống thì nhìn ra ngoài đã không thấy chiếc xe của mình đâu nữa. Sự việc xảy ra chỉ trong vòng 15 phút khiến em không thể tin vào mắt mình”.

...đến quần áo cũng bị mất

Bọn trộm không chỉ nhắm đến các món đồ đắt tiền mà ngay cả quần áo của SV cũng “xơi” tuốt. Nguyễn Thị My (SV trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM) bức xúc: “Mình vừa dành tiền mua được cái quần jeans, mới mặc được một hôm. Tối giặt xong phơi luôn ở ngoài sáng dậy thấy mất rồi. Sao cái gì họ cũng lấy thế không biết?”.

Còn Phượng (SV năm 2, ĐH Nông Lâm TP.HCM) thì không giấu được nỗi buồn: “Khoảng 23 giờ em đi thu quần áo để cất nhưng vì chưa khô, phòng trọ lại nhỏ không có chỗ treo đồ ướt nên đành đưa vào nhà tắm rồi đóng cửa lại. Sáng hôm sau, trước khi đi học, em mở cửa nhà tắm để lấy đồ ra phơi nhưng chiếc quần mới mua đã biến mất”.

 
Đồ đạc phơi ở ngoài như thế này thường trở thành đích nhắm của bọn trộm cắp - Ảnh: Lê Thanh

Những khu trọ không có cổng khóa thường xuyên xảy ra mất cắp đã đành, nhiều nơi kín cổng cao tường mà quần áo của SV để bên trong khuôn viên bờ rào cũng biến mất chỉ sau một đêm. Mỗi chiếc quần, áo mới SV thường mua với giá từ 150 - 300 ngàn đồng. Đối với nhiều SV, số tiền này không hề nhỏ chút nào, vì vậy mỗi lần bị trộm lấy mất quần, áo nhiều bạn rơi vào tình trạng nợ nần, túng thiếu vì phải bỏ ra một khoản tiền để sắm lại.

Lê Thị Thảo (SV năm 4, trường ĐH Nông Lâm TP.HCM) than thở: “Phòng trọ mình có 3 người, tổng cộng đã mất 7 chiếc quần chỉ trong 2 tháng. Mấy ngày nay thực sự mình không còn chiếc quần nào tử tế để mặc đi học nữa, tiền thì không còn nên chắc phải mượn của bạn bè để mua chiếc quần khác thôi”.

Bà Diệu, chủ một khu nhà trọ ở P.Đông Hòa, TX Dĩ An, Bình Dương bức xúc: “Nạn trộm cắp ở khu vực này diễn ra thường xuyên. Tại khu nhà trọ của tôi nếu SV sơ ý một tí là đồ đạc mất hết. Thậm chí ở trong phòng nhưng đi vào nhà vệ sinh mà quên khóa cửa phòng thì đồ đạc cũng bị mất”.

Triệt phá nhóm này, nhóm khác nổi lên

Trước tình trạng trộm cắp đang hoành hành tại làng ĐH, trung tá Nguyễn Văn Hây - Trưởng công an P.Đông Hòa, TX Dĩ An cho biết: “Sau một thời gian lắng dịu thì gần đây tình hình cướp giật, trộm cắp xe gắn máy và tài sản khác tại khu nhà trọ ở khu vực này lại nổi lên với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau. Bọn trộm, cắp thường lợi dụng lúc SV còn ngủ (6 - 8 giờ sáng và 1 - 3 giờ chiều) không khóa cửa phòng sẽ vào trộm tài sản. Nếu trường hợp bị phát hiện thì chúng giả vờ nói là đi tìm người quen rồi lẻn đi nơi khác.

Táo tợn hơn, khi các SV đi vắng, dù có khóa cửa cẩn thận nhưng bọn chúng dùng các loại đoản (một loại dụng cụ để bẻ khóa) và chỉ cần vài thao tác là có thể phá hỏng ổ khóa, đột nhập vào phòng lấy những tài sản có giá trị. Còn ban đêm, nếu SV ngủ không đóng cửa sổ phòng trọ thì bọn chúng dùng các cây que dài, một đầu gắn keo để câu các tài sản như ví tiền, điện thoại di động…

Khu vực làng ĐH là địa bàn rất rộng, lại giáp ranh giữa các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM trong khi đó lực lượng của chúng tôi còn quá mỏng. Chúng tôi cũng bắt rất nhiều vụ trộm cắp tại khu vực này, cụ thể là từ 15.12.2010 - 15.6.2011 Công an phường đã phát hiện 48 vụ và bắt giữ 91 tên, nhưng cứ triệt phá hết nhóm này thì nhóm khác lại nổi lên. Trước tình hình này, chúng tôi sẽ tăng cường thêm lực lượng, đồng thời phối hợp với công an của một số phường trên địa bàn Q.Thủ Đức, TP.HCM cũng như lực lượng dân phòng và quần chúng nhân dân để tuần tra thường xuyên.

Chúng tôi sẽ dùng những nghiệp vụ và phương thức đặc biệt để phục kích nhằm chặn đứng tình trạng này để SV yên tâm học hành. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ phát thông báo về một số phương thức, thủ đoạn của bọn tội phạm đến chủ nhà trọ và từng phòng trọ của SV để họ đề cao cảnh giác.

Qua đây chúng tôi cũng thông báo đến tất cả người dân và SV ở làng ĐH, nếu phát hiện vụ việc, đối tượng có biểu hiện nghi vấn hãy báo ngay cho Công an P.Đông Hòa qua số điện thoại 0650.3750872 để chúng tôi theo dõi, truy bắt”.

Lê Thanh

Lê Thanh - Minh Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.