Trùm ma túy Jamaica ra tòa ở Mỹ

25/06/2010 15:53 GMT+7

(TNO) Trong tình trạng an ninh được thắt chặt, Christopher "Dudus" Coke - trùm ma túy Jamaica - đã ra trước một phiên tòa ở New York (Mỹ) hôm 24.6 sau khi bị bắt trên đường ra đầu hàng ở Jamaica một ngày trước đó.

Với cáo buộc buôn lậu ma túy và vũ khí vào Mỹ, Coke đang phải đối mặt với mức án chung thân.

 
 Trùm ma túy Christopher "Dudus" Coke đã bị dẫn độ sang Mỹ - Ảnh: Reuters

Vậy mà trong phiên tòa dẫn độ tại một căn cứ quân ở Jamaica hôm 23.6, Coke vẫn tỏ ra rất tự tin, nói rằng mình sẽ được trắng án và sẽ trở về Jamaica.

Là một trùm ma túy khét tiếng, Coke đã dùng những lời lẽ chẳng thua kém gì một chính khách sành sỏi trong tuyên bố với báo chí. Hãng tin AP dẫn tuyên bố của Coke: “Tôi đã quyết định (đầu hàng) vì bây giờ tôi tin rằng điều này có lợi nhất cho gia đình tôi, cho cộng đồng tây Kingston và nhất là cho người dân Tivoli Gardens cũng như nhân dân Jamaica”. Ngoài ra, Coke cũng tuyên bố rất buồn vì nhiều người đã chết trong quá trình truy bắt y, bảo rằng y hy vọng sự ra đi của y sẽ giúp hàn gắn rạn nứt ở Jamaica.

Được biết, Coke được rất nhiều người ủng hộ, nhất là tại khu vực Tivoli Gardens - nơi Coke đã chu cấp tiền bạc cho nhiều người dân nghèo.

Theo các số liệu thống kê của chính phủ Jamaica, đã có 76 người thiệt mạng khi cảnh sát mạnh tay truy bắt Coke, dẫn đến cuộc đối đầu căng thẳng trong 4 ngày giữa lực lượng an ninh với những người ủng hộ Coke.

Chính quyền Mỹ nhận định Coke là một trong những trùm ma túy nguy hiểm nhất thế giới.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.