Trung vệ Đông Triều: 'Tạm gác tình quê hương để cống hiến cho HAGL'

15/07/2015 13:00 GMT+7

(TNO) Vui mừng vì lần đầu tiên được đá trên mảnh đất thân thương, nhưng Đông Triều không khỏi xao động khi phải đứng ngược chiến tuyến với đội bóng quê hương của mình.

(TNO) Vui mừng vì lần đầu tiên được đá trên mảnh đất thân thương, nhưng Đông Triều không khỏi xao động khi phải đứng ngược chiến tuyến với đội bóng quê hương của mình.

Đông Triều đang đưa vé cho ba của anh - Ảnh: Thành Thắng

Đời cầu thủ không gì sướng bằng được đá bóng ngay trên mảnh đất “chôn rau cắt rốn” của mình, trung vệ Đông Triều sẽ có được niềm hạnh phúc đó khi xỏ giày ra sân đá trên sân Tam Kỳ vào chiều nay.

Trong màu áo HAGL, chàng trung vệ hay cười sẽ đối đầu với đội bóng quê hương Quảng Nam của anh với nhiệm vụ phải giúp HAGL giành chiến thắng.

Một chút xao động vì lần đầu đá trên “sân nhà” nhưng phải dốc toàn lực để đá bại đội bóng quê hương khiến Triều có cảm giác bồi hồi khó tả: “Mấy ngày nay tâm trạng tôi lạ lắm, cứ bồn chồn mong trận đấu mau đến nhưng lại cảm thấy lo lo khi phải đối đầu với đội bóng quê hương của mình. Nhưng là cầu thủ chuyên nghiệp tôi phải tạm gác tình quê hương để cống hiến cho màu cờ sắc áo. Tôi sẽ tập trung để đá hết sức mình, nỗ lực cống hiến những pha bóng đẹp cho người hâm mộ Quảng Nam. Âu đó cũng là một cách bày tỏ tình cảm của mình”, Đông Triều chia sẻ.

Vì lần đầu tiên cậu con trai cưng của mình đá trên mảnh đất quê hương, nên bố mẹ Đông Triều cùng bà con của gia đình anh từ quê nhà Đại Lộc kéo ra Tam Kỳ khá đông để cổ vũ cho Triều cùng cầu thủ hai đội.

Trung vệ Đông Triều trò chuyện cùng với mẹ trước trận đấu - Ảnh: Thành Thắng

Ngoài nỗi lo tập trung cho trận đấu, trung vệ HAGL cũng vất vả với nỗi lo kiếm vé cho gia đình và người thân vào xem. Dù đã liên lạc nhờ mua được 40 vé, nhưng con số này vẫn chưa đủ nên Triều liên hệ các cầu thủ Quảng Nam nhờ giúp đỡ.

“Tôi vẫn đang nhờ các anh bên đội Quảng Nam mua vé giúp, hy vọng sẽ có đủ cho tất cả mọi người vào sân”, Triều xác nhận.

Gặp con trai của mình, chị Nguyễn Thị Lệ Hà cứ xoa xoa vào bắp đùi của Đông Triều nơi vẫn còn bầm tím trong trận Thanh Hóa thắng HAGL 2-1, chị Lệ Hà nói: “Nhìn con trai của mình bị đá văng mấy mét tôi đau thắt ruột, tôi chỉ mong Triều đừng chấn thương nữa, chứ mỗi lần cứ đọc tin thấy Triều chấn thương thì không thể nào chịu nỗi”.

Anh Trần Hữu Xuân - bố Đông Triều cũng bày tỏ: “Làm bố mẹ không gì hạnh phúc bằng khi thấy con trai được đá bóng trên sân trước sự ủng hộ của hàng ngàn người. Tôi tin Đông Triều và các đồng đội của Triều sẽ trụ được ở V-League năm nay để chứng tỏ sự trưởng thành của mình”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.