Tứ kết CAN 2013: Nigeria quật ngã Bờ Biển Ngà

04/02/2013 07:28 GMT+7

(TNO) Nigeria đã khiến Bờ Biển Ngà không có buổi tiệc chia tay “thế hệ vàng” trọn vẹn khi giành chiến thắng 2-1, ở loạt trận tứ kết Giải vô địch các quốc gia châu Phi (CAN 2013) diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (4.2, giờ VN).

(TNO) Nigeria đã khiến Bờ Biển Ngà không có buổi tiệc chia tay “thế hệ vàng” trọn vẹn khi giành chiến thắng 2-1, ở loạt trận tứ kết Giải vô địch các quốc gia châu Phi (CAN 2013) diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (4.2, giờ VN).

>> Một tuần "mây mưa" miễn phí nếu Nigeria vô địch CAN 2013
>> Tứ kết CAN 2013: Ghana thắng may, chủ nhà dừng bước
>> CAN 2013: Togo lần đầu vào tứ kết

Tứ kết CAN 2013: Nigeria quật ngã Bờ Biển Ngà
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Nigeria - Ảnh: Reuters

Trước dàn sao đang chơi bóng ở châu Âu của Bờ Biển Ngà, Nigeria khởi đầu trận đấu tốt hơn với những pha phối hợp tấn công ăn ý giữa Obi Mikel, Victor Moses, Emmanuel Emenike, Onazi và Sunday Mba. Nỗ lực của “siêu đại bàng xanh” đem lại kết quả ngay trước giờ nghỉ giải lao với sút phạt chính xác của Emenike sau tình huống dàn xếp với Mikel, mở tỷ số cho Nigeria.

Như động chạm vào sự tự ái, các ngôi sao của Bờ Biển Nga lập tức đáp trả bằng bàn gỡ hòa ở phút 50 khi hàng thủ Nigeria để “sổng” Cheick Tiote và để tiền vệ đang chơi cho Newcastle ghi bàn từ pha đá phạt của Didier Drogba.

Tuy nhiên, khi mà thế trận đang có phần nghiêng về Bở Biển Ngà với hàng loạt tình huống tấn công sắc nét, thì “những chú voi” lại nhận bàn thua thứ 2 ở phút 78.

Cú sút của Mba đã gặp may khi bóng khẽ chạm vào người hậu vệ Sol Bamba đổi hướng làm bó tay thủ thành Boubacar Barry. Những nỗ lực tấn công của Bờ Biển Ngà trong phần còn lại của trận đấu đã không thể giúp họ có bàn san bằng tỷ số.

Chiến thắng đã đánh dấu sự trở lại của Nigeria ở đấu trường bóng đá lớn nhất châu Phi sau khi không thể giành quyền tham dự CAN 2012 ở Guinea Xích Đạo và Gabon. Ngược lại, Bờ Biển Ngà để lại một giải đấu mờ nhạt sau những trận đấu không thuyết phục ở vòng bảng, trong đó Drogba gần như không để lại dấu ấn nào ở giải năm nay.

“Tôi xin chân thành cảm ơn những gì mà các cầu thủ làm được ngày hôm nay và hy vọng đội bóng sẽ đi tiếp vào chung kết. Bờ Biển Ngà là một đội bóng hàng đầu châu lục, bởi vậy chúng tôi cố gắng chơi nhanh và kèm chặt Drogba và Yaya Toure”, HLV Stephen Keshi của Nigeria nói với AFP sau trận đấu.

Như vậy, ở bán kết Nigeria sẽ giáp mặt với Mali, đội loại chủ nhà Nam Phi, diễn ra vào 22 giờ ngày 6.2 (giờ VN).

"Siêu đại bàng xanh” đang hy vọng tràn trề vào chung kết CAN lần đầu tiên kể năm 2000, đồng thời hướng đến “giải khát” danh hiệu giải đấu này kể từ năm 1994, thời điểm mà Nigeria có một “thế hệ vàng” thống trị bóng đá châu Phi. Thú vị hơn, HLV Stephen Keshi cũng chính là đội trưởng của Nigeria đăng quang ở CAN 1994.

Ở trận tứ kết cuối cùng, Burkina Faso tiếp tục gây bất ngờ khi vượt qua Togo 1-0 nhờ pha lập công của Jonathan Pitroipa ở phút 105 thuộc hiệp phụ. Đối thủ của Burkina Faso ở bán kết là Ghana (diễn ra vào 1 giờ 30 phút ngày 7.2 - giờ VN).

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.