Tưởng

04/11/2007 00:27 GMT+7

Cảnh sát giao thông đuổi theo một người gây tai nạn và yêu cầu anh ta dừng lại. - Sao tôi gọi mà ông cứ chạy như thế? Ông có biết là phải dừng lại khi cảnh sát yêu cầu không? - Thưa ông, tôi biết, nhưng tôi tưởng là người bị ngã đuổi theo tôi.


Minh họa DAD

Thật thà

Ông chồng đi chơi qua đêm về nói với cô người làm:

- Nếu vợ tôi có hỏi mấy giờ tôi về đến nhà thì cô nhớ nói là cô không biết nhé!

Đến chiều, chị vợ hỏi cô người làm:

- Đêm qua chị thấy ông chủ về lúc mấy giờ?

Cô người làm thật thà:

- Quả thật tôi cũng không biết ông ấy về lúc mấy giờ, vì lúc đó tôi bận nấu món điểm tâm nên không nhìn đồng hồ ạ!

H.M (st)


Minh họa DAD
Đọc báo

Vừa xong bữa nhậu với bạn bè, anh chồng ngất ngư đi về nhà. Để vợ không đoán được mình uống rượu quá mức, anh ta quyết định đi thẳng vào phòng và ngồi mở laptop xem thông tin như thường lệ.

Vài phút sau, cô vợ vào và hỏi:

- Anh đang làm gì vậy?

- Đọc báo

- Đồ điên! Đóng vali lại và đi ngủ ngay!


Minh họa DAD

Cần đi ra

Chuông điện thoại reo lúc 3 giờ sáng, nhân viên trực khách sạn nhấc máy nghe thấy giọng đàn ông: “Cho hỏi mấy giờ thì quầy bar mở cửa?”, nhân viên trả lời là 8 giờ sáng. Một lúc sau chuông điện thoại vẫn reo. Vẫn người đó hỏi: “Mấy giờ quầy bar mở cửa?”. Nhân viên nhắc lại: “Vẫn 8 giờ sáng! Ông cần gì để tôi mang lên phòng cho ông?”. Người đàn ông càu nhàu: “Tôi không cần vào, tôi cần đi ra!”.

H.Tài (st)


Minh họa DAD
Cố đuổi

Hướng dẫn viên sát hạch một người đang học lái xe ô tô:

- Nếu chẳng may đang chạy mà có một chiếc bánh rời khỏi xe thì cậu sẽ xử trí như thế nào?

- Dạ, tôi sẽ tăng ga và cố đuổi kịp nó!

Nguyễn Công Chung (st)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.