Tuyển futsal Việt Nam thua đậm trong trận tái đấu Nhật Bản

22/04/2016 19:57 GMT+7

Ở trận tập huấn đầu tiên tại Nhật Bản, tuyển futsal Việt Nam đã nhận thất bại 0-7 trước đội chủ nhà, nơi tân HLV Kogure Kenichiro đang muốn gầy lại lòng tự hào của các tuyển thủ xứ mặt trời mọc sau cú sốc tại giải futsal châu Á.

Ở trận tập huấn đầu tiên tại Nhật Bản, tuyển futsal Việt Nam đã nhận thất bại 0-7 trước đội chủ nhà, nơi tân HLV Kogure Kenichiro đang muốn gầy lại lòng tự hào của các tuyển thủ xứ mặt trời mọc sau cú sốc tại giải futsal châu Á.

Tuyển futsal Việt Nam đã thua đậm tại Nhật Bản - Ảnh: Ngô Nguyễn
“Chúng ta sẽ không thi đấu tại Futsal World Cup 2016, nhưng hôm nay là khởi đầu cho chiến dịch Futsal World Cup 2020. Để tiếp nối tất cả những gì mà người đi trước đã tạo ra, tôi muốn tất cả các bạn chiến đấu trong những trận đấu này với niềm tự hào của một tuyển thủ quốc gia Nhật Bản”, HLV Kofure Kenichiro nói với các học trò 2 ngày trước trận gặp Việt Nam.
Sau thất bại nặng nề tại giải futsal châu Á, nơi nhà vô địch châu Á 2 lần gần nhất đã bất ngờ không thể đến Colombia dự Futsal World Cup, người Nhật đang ấp ủ một cuộc cách mạng, khời đầu bằng việc sử dụng một HLV nội.
Không bất ngờ, khi thời gian qua tuyển futsal Việt Nam nhận được sự quan tâm đặc biệt của báo giới Nhật Bản kéo lên sân để theo dõi và phỏng vấn, điều họ chưa bao giờ được hưởng ở những lần tập huấn trước. 
Cầu thủ 2 đội mặc niệm cho những nạn nhân Nhật Bản - Ảnh: Ngô Nguyễn
Điều đó cũng thể hiện qua các những chiến binh Phù Tang ào lên gây áp lực ngay từ những phút đầu và có bàn khai thông từ cú đệm lòng của Shibano Sota. Đó là tình huống tuyển futsal Việt Nam bị “ngợp” nhẹ sau một loạt pha bật ban chóng mặt của đội chủ nhà.
Sau bàn thắng nhân đôi cách biệt chỉ 1 phút sau đó do công Nibuya Kazuhiro, thế trận đã nằm trong tay tuyển futsal Nhật Bản. Ngược lại, ý đồ phòng ngự phản công của thầy trò HLV Bruno Garcia bị phá sản. Buộc phải dâng cao, đội các chàng trai áo trắng nhận thêm bàn thua thứ 3 chỉ sau 3 phút.
Sau quyết định hội ý của HLV Bruno, tuyển futsal Việt Nam đã lấy được nhịp và bắt đầu tạo ra những cơ hội đầu tiên. Bất thành trong việc cụ thể hóa và bị đâm ngược, tuyển futsal Việt Nam chấp nhận kết thúc hiệp 1 với tỷ số 0-6.
Đội trưởng Bảo Quân đi bóng - Ảnh: Ngô Nguyễn 
Phải nói thêm, ở chuyến tập huấn lần này tuyển futsal Việt Nam mang đến Nhật Bản đội hình rất trẻ. Sự vắng mặt vì lý do thể lực của những trụ cột như Văn Vũ, Quốc Nam, Đức Hòa… cộng thêm hướng đến giải U.20 châu Á sẽ lần đầu tổ chức trong năm nay đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức mạnh của đội bóng, với chỉ 8 gương mặt từng có mặt ở giải vô địch châu Á tại Uzbekistan.
Dù vậy, tuyển futsal Việt Nam đã có hiệp 2 đáng khen ngợi khi dần tạo ra thế trận ngang ngửa với đối thủ. Tuy nhiên, sự thiếu kinh nghiệm của các tân binh đã khiến chúng ta không thể tận dụng các cơ hội, nhận thêm bàn thua thứ 7 ở phút 23 sau pha lập công của Osodo Nobuya.
Vào 14 giờ ngày 23.4, tuyển futsal Việt Nam sẽ có trận giao hữu thứ 2 gặp Uzbekistan tại nhà thi đấu Wing Arena Kariya. Sau đó đội sẽ trở về Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.