Tuyển Indonesia gây sốc hạ Curacao trong trận cầu kịch tính 5 bàn thắng

Giang Lao
Giang Lao
24/09/2022 22:08 GMT+7

Tối 24.9, trên sân nhà ở thành phố Bandung, tuyển Indonesia ngược dòng ngoạn mục đánh bại đối thủ mạnh tuyển Curacao đến từ khu vực CONCACAF (xếp hạng 84 thế giới ) tỷ số kịch tính 3-2.

Trận thắng trước đối thủ mạnh hơn và có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng FIFA như Curacao đã giúp tuyển Indonesia thu được số điểm đáng kể, qua đó sẽ cải thiện thứ hạng 155 thế giới hiện nay.

Marc Klok ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho tuyển Indonesia góp phần giúp đội nhà ngược dòng thắng Curacao 3-2

PSSI

Trước đó, HLV Shin Tae-yong tung ra đội hình mạnh nhất với bộ ba hàng công Egy Maulana, Dimas Drajad và Witan Sulaeman, nhưng tuyển Indonesia nhập cuộc đầy chệch choạc sớm bị Curacao áp đảo toàn diện.

Ngay phút thứ 8 hàng thủ Indonesia để các vị khách tung hoành sớm mở tỷ số 1-0 do công tiền đạo Rangelo Janga ghi khá dễ dàng. Phải sau gần 15 phút đầu trận bị lấn ép, đội quân của HLV Shin Tae-yong mới trấn tĩnh lại tổ chức các pha lên bóng tấn công có nét.

Phút 18, trong đợt tấn công đầu tiên từ đầu trận, tận dụng hàng thủ Curacao mắc sự chủ quan giúp tiền vệ Marc Klok kịp cân bằng tỷ số 1-1 xốc lại tinh thần cho tuyển Indonesia. Tiếp đà hưng phấn chỉ khoảng 5 phút sau bàn thắng gỡ hòa, đội bóng xứ vạn đảo gây sốc cho đối thủ mạnh hơn từ khu vực CONCACAF khi bất ngờ nâng tỷ số lên 2-1 từ tình huống ném biên cực mạnh của Pratama Arhan giúp trung vệ Fachruddin Aryanto lên tham gia tấn công đánh đầu ghi bàn.

Mặc dù vậy, cũng chỉ 3 phút sau tuyển Curacao nhanh chóng đưa tỷ số trận đấu trở về thế quân bình 2-2 khi tổ chức tấn công dồn dập, và có bàn gỡ hòa của Juninho Bacuna (đang chơi cho CLB Birmingham City ở Anh) ghi.

Dồn dập 4 bàn thắng chỉ sau 25 phút thi đấu, cả 2 đội trong phần còn lại hiệp 1 thi đấu thận trọng hơn khiến diễn biến không nhiều tình huống hấp dẫn.

Trong hiệp 2, HLV Shin Tae-yong có vài thay đổi ở hàng công khi rút tiền vệ Ricky Kambuaya và tiền đạo Egy Maulana ra nghỉ để tung vào sân ngôi sao trẻ Marselino Ferdinan cùng Saddil Ramdani. Nhờ đó, lối chơi của tuyển Indonesia trở nên chắc chắn hơn, và một lần nữa họ đã gây sốc cho Curacao khi vượt lên dẫn lại 3-2 ở phút 56 với bàn thắng do công tiền đạo Dimas Drajad ghi.

Bàn thắng sớm ở đầu hiệp 2 này giúp tuyển Indonesia lên tinh thần dữ dội và thi đấu đầy tự tin, trong khi những nỗ lực của tuyển Curacao bất thành khi họ không còn dễ dàng như đầu trận trước hàng thủ của đội chủ nhà được tổ chức lại chơi kín kẽ hơn bảo vệ thành quả là chiến thắng đầy ấn tượng.

Sau trận này, tuyển Indonesia còn gặp lại tuyển Curacao trong trận giao hữu thứ 2 trên sân Pakansari tại thành phố Cibinong ngày 27.9 tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.