Tuyển Pháp luôn có… nút tự hủy?

21/09/2022 08:02 GMT+7

Đâu là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Pháp? Chắc chắn là Zinedine Zidane rồi. Vậy mà ngay cả Zidane cũng từng bỗng… nổi điên.

Khi Pháp thắng Peru 1-0 tại vòng bảng World Cup 2018, người ta phỏng vấn thủ môn Hugo Lloris, và anh nói mình hoàn toàn yên tâm về chiến dịch tranh ngôi vô địch. Cụ thể, Lloris hài lòng nhất về điều gì? Anh nói luôn: hiếm khi "Les Bleus" nêu cao tính kỷ luật như trong trận ấy. Với anh, chỉ cần toàn đội siết chặt kỷ luật là đủ, bởi nếu bàn về tài năng thì bóng đá Pháp chẳng bao giờ thiếu. Kết quả, đúng là Pháp vô địch World Cup 2018, một cách thuyết phục.

Thế còn trước và sau đó? Pháp bị loại ngay vòng knock-out đầu tiên ở EURO 2020 bởi… Thụy Sĩ. Họ đứng chót bảng tại World Cup 2010 hoặc EURO 2008. Điểm chung xuyên suốt những lần gây thất vọng ấy: luôn có scandal ngoài sân cỏ hoặc “đại án” về kỷ luật trong nội bộ.

Kylian Mbappe từ chối chụp ảnh cùng đội khi tuyển Pháp tập trung chuẩn bị cho các trận đấu thuộc Nations League

AFP

Pháp được dẫn dắt bởi HLV Raymond Domenech ở cả 2 giải đấu bết bát là EURO 2008 và World Cup 2010. Ông không triệu tập ngôi sao Barcelona vô địch Champions League là Ludovic Giuly vào đội tuyển vì… vấn đề tử vi. Lại có thuyết khác cho rằng Domenech tỏ ra khó chịu khi bạn gái ông là Estelle Denis (phóng viên và là người dẫn chương trình truyền hình) cứ hay phỏng vấn Giuly! Đến khi bị loại khỏi EURO và được báo giới hỏi về kế hoạch sắp tới, Domenech nói ông chỉ thấy kế hoạch hỏi cưới Estelle là quan trọng!

HLV trưởng mà còn như thế, chả trách các ngôi sao Pháp gây nhiều scandal ở các giải đấu lớn. Patrice Evra tự rời sân tập sau khi cãi nhau với HLV thể lực tại World Cup 2010. Nicolas Anelka thì bị đuổi về nước sau khi chửi HLV Domenech. Nhiều cầu thủ khác cũng từ chối tập luyện.

Đâu là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Pháp? Chắc chắn là Zinedine Zidane rồi. Vậy mà ngay cả Zidane cũng bỗng… nổi điên, dùng đầu húc vào ngực đối thủ do không đủ bản lĩnh để đối phó với những câu xúc phạm. Zidane bị đuổi trong trận chung kết World Cup 2006, và Pháp thua Ý.

Mới đây, Kylian Mbappe từ chối chụp ảnh cùng đội khi Pháp tập trung đội tuyển chuẩn bị cho các trận đấu thuộc Nations League. Đây chỉ là giải đấu “phụ”. Quan trọng nhất là ở chỗ đây là cơ hội lớn để các đội mạnh rà soát lực lượng, vấn đề, lối chơi, trước khi bước vào World Cup 2022. Thế rồi, “truyền thống bấm nút tự hủy” lại được khơi gợi. Hồi tháng 3, Mbappe đã phản đối việc chia chác của Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) quanh vấn đề quảng cáo của đội tuyển. Anh đề nghị thay đổi cách chia tiền khi FFF sử dụng hình ảnh cầu thủ. Nhưng FFF phớt lờ, và Mbappe từ chối chụp hình trong đợt tập trung này.

Trái ngược với những gì từng tuyên bố tại World Cup 2018, Hugo Lloris giờ lại tỏ ra buồn rầu: “Các cá nhân liên quan đang đẩy sự việc đi quá xa. Tôi lo rằng câu chuyện này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình chuẩn bị cho VCK World Cup của toàn đội”.

Mbappe cũng không phải là nhân vật xa lạ mỗi khi xuất hiện scandal ngoài chuyên môn trong nội bộ Les Bleus. Anh từng có rắc rối lớn với Olivier Giroud. Tại giải đấu lớn gần đây nhất (EURO 2020), các tuyển thủ Pháp cãi vã và xúc phạm lẫn nhau. Adrien Rabiot, Paul Pogba, Raphael Varane, Benjamin Pavard công kích nhau về tinh thần thi đấu và kỷ luật chiến thuật. Thế rồi, gia đình của họ cũng nhanh chóng lao vào vòng tranh cãi, chỉ trích.

Một lần nữa, "Les Bleus" sẽ tự làm suy yếu mình trước khi có một đội yếu hơn loại họ ra khỏi World Cup?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.