Tuyển thủ quốc gia Honduras bị bắn chết dã man

11/12/2015 12:56 GMT+7

Tiền vệ Arnold Peralta của đội tuyển Honduras đã bị bắn chết trong lúc về lại quê nhà nghỉ mát mới đây, theo BBC News.

Tiền vệ Arnold Peralta của đội tuyển Honduras  đã bị bắn chết trong lúc về lại quê nhà nghỉ mát mới đây, theo BBC News.

Arnold Peralta (trái) khi còn đá cho Rangers - Ảnh: AFP.

Arnold Peralta bị sát hại trong khu đậu xe của trung tâm thương mại ở La Ceiba, ngay đường bờ biển của quốc gia thuộc vùng Caribbean. Động cơ của vụ tấn công chưa được làm rõ.

Năm nay 26 tuổi, Arnold Peralta đang đá cho đội bóng Olimpia ở Honduras. Trước đó, anh từng khoác áo Rangers tại giải Scotland.

Phản ứng trước cái chết của Arnold Peralta, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Honduras, Osman Madrid đã bày tỏ sự cảm thông đến gia đình người bị hại và cho rằng "đây là một thảm kịch thể thao và Honduras rất thương tiếc trước sự ra đi này".

Hiện tại, chưa có kẻ tình nghi nào bị bắt giữ sau vụ án mạng trên. Cảnh sát đã bác bỏ khả năng hành vi của vụ giết người là cướp của vì Peralta không mang theo tài sản nào có giá trị trên người.

Được biết, Arnold Peralta từng đá cho tuyển Honduras ở Olympic 2012 diễn ra tại London (Anh), tuy nhiên, đã vắng mặt tại World Cup 2014 vì chấn thương. Anh được gọi lên tuyển chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Cuba vào tuần sau. 
Được biết, Honduras là nơi trú ngụ của nhiều băng đảng bạo lực và trở thành một trong quốc gia có tỷ lệ giết người cao nhất thế giới.

Hồi năm 2010, tiền đạo Salvador Cabanas người Paraguay cũng từng bị bắn vào đầu nhưng may mắn vẫn còn sống sót.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.