U.23 Việt Nam kiên cường và quả cảm

06/06/2022 08:56 GMT+7

U.23 Việt Nam đã chơi một trận kiên cường và quả cảm tại lượt trận thứ 2 vòng chung kết giải U.23 châu Á 2022 vào tối qua để cầm hòa đội đương kim vô địch U.23 Hàn Quốc . Một trận hòa xứng đáng như một chiến thắng.

Ngay từ phút đầu, U.23 Hàn Quốc đã tràn sang gây sức ép liên tục trước U.23 Việt Nam. Đó là kịch bản mà ai cũng có thể lường trước vì đối thủ mạnh hơn rõ rệt về nhiều mặt so với thầy trò ông Gong Oh-kyun. Sức ép đó đã duy trì đến hơn 2/3 thời gian trận đấu để thấy ngần ấy thời gian, các chàng trai áo đỏ đã phải căng mình chống đỡ vất vả như thế nào. Nhưng bị áp lực như vậy mà thế trận U.23 Việt Nam vẫn đứng vững phải bắt đầu từ thủ môn, không thể khác.

Highlights U.23 Việt Nam - U.23 Hàn Quốc: Vũ Tiến Long ghi bàn tuyệt đẹp!

Người xem hết sức ngạc nhiên, không ngờ một thủ môn dự bị như Quan Văn Chuẩn lại bắt bóng hay đến như vậy. Bình tĩnh, chọn vị trí tốt, bắt bóng bổng dính, đẩy bóng sệt rất hay khiến đối thủ cũng phải giật mình. Cùng với người giữ thành xuất sắc này là hai trung vệ thép Thanh Bình và Việt Anh, hậu vệ phải Tiến Long, tiền vệ phòng ngự Duy Cương, nhưng Tuấn Tài mới là “của để dành” tuyệt vời của U.23 Việt Nam. Chính sự lăn xả của họ giúp U.23 Việt Nam chỉ nhận đúng một bàn thua.

U.23 Việt Nam (trái) xuất sắc cầm hòa U.23 Hàn Quốc

Phúc Thắng

Bàn thua đó ở hiệp 2 của U.23 Việt Nam quả thật khó đỡ, khi tiền đạo Hàn Quốc sút bóng quá hiểm. Cứ tưởng, U.23 Việt Nam sẽ khó khăn hơn khi phải liên tiếp đối đầu những pha tấn công như sóng trào của các nhà đương kim vô địch Hàn Quốc, nhưng cứ mỗi pha bóng áp sát vòng 16 m 50 của chúng ta đều bị đánh bật ra bởi tinh thần quyết chiến và sự tập trung hết sức tuyệt vời. Không chỉ kiên cường phòng ngự mà nhiều lúc các chàng trai áo đỏ vẫn mạnh dạn cầm bóng, giữ bóng và có những pha bật lại dũng mãnh. Và sau một pha bật lại bằng sự dàn xếp nhanh nhạy như thế của U.23 Việt Nam, đội bóng xứ sở kim chi bị mất người sau khi phạm lỗi với Văn Tùng.

Vũ Tiến Long - cầu thủ “nã đại bác” tung lưới U.23 Hàn Quốc và câu chuyện đặc biệt

Còn 10 người, Hàn Quốc phải co về và đó chính là thời khắc triết lý tấn công của ông Gong bung lên mạnh mẽ. Để rồi cứ như trong mơ, Tuấn Tài tạt bóng chính xác đến mức Vũ Tiến Long không thể phụ lòng bạn mình. Cú sút cực mạnh xé lưới của hậu vệ CLB Hà Nội khiến thủ môn Hàn Quốc chỉ còn biết nhìn bóng bay vào lưới. Không thể có lời nào nói được niềm hạnh phúc của CĐV Việt Nam: ghi bàn vào lưới của ĐKVĐ, một đội bóng đã chơi trên chân U.23 Việt Nam tới hơn một hiệp rưỡi!.

U.23 Việt Nam mừng bàn thắng vào lưới Hàn Quốc

Phúc Thắng

Không thể tưởng tượng, khi chứng kiến sức mạnh của U.23 Hàn Quốc. Nhưng cũng không tưởng tượng nổi, khi chứng kiến sự tự tin, bình tĩnh và quật khởi của U.23 Việt Nam. Đây là cuộc đối đầu mà người Hàn Quốc, trừ HLV Gong, không thể ngờ! Đây là cuộc đối đầu giữa hai HLV người Hàn Quốc, mà một bên chiếm hoàn toàn ưu thế, còn bên kia có lòng dũng cảm vô song của các cầu thủ và lối chơi tuân thủ kỷ luật chiến thuật đến mức cảm động.

Dù Thanh Bình hay Hoàng Anh, Văn Đô hay Tuấn Tài, Duy Cương hay Văn Khang. Tất cả đã chơi một trận mà họ có thể tự hào trong suốt năm nay. Còn Tiến Long, người ghi bàn thắng không thể quý giá hơn, thì mọi lời khen ngợi đều không nói hết được ý nghĩa của bàn thắng ấy.

Điều mà người Việt lo lắng nhất là thể lực của U.23 Việt Nam khi phải đối đầu với một đối thủ vừa nhanh, vừa mạnh, vừa khéo như Hàn Quốc, mà cầu thủ chúng ta đã tỏ ra không hề “thở dốc”. Trận hòa này xem như chiến thắng! Hoan hô cầu thủ U.23 Việt Nam! Hòa ngang với thắng như thế cũng xứng đáng được xem là anh hùng.

Xứng đáng đầu tư để hướng đến World Cup

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận xét: “Tôi thực sự tự hào và xúc động khi xem U.23 Việt Nam chơi trận này. Biết là chơi với một đối thủ quá mạnh, trước sau gì cũng sẽ bị thủng lưới, nhưng cảm giác xem U.23 Việt Nam này chơi, tôi lại không thấy lo lắng như những lần trước đây mỗi khi xem bóng đá Việt Nam khi gặp các đối thủ mạnh. Vì tôi nhìn thấy sự tiến bộ lớn nhất của đội này chính là tâm lý rất vững vàng, không hề chao đảo. Từ trận Thái Lan đã cho niềm tin nhưng đến trận gặp Hàn Quốc mới thấy các cầu thủ như được “nâng cấp” về độ lì lợm, sự kiên cường và thái độ không hề bị khuất phục trước đối thủ mạnh. Các cầu thủ cầm bóng, chơi bóng không hề run sợ, cũng không tỏ ra lép vế. Bị ép sân mà không nao núng, bị dẫn bàn mà không luống cuống, phải nói là trên cả tuyệt vời. Có thể nói sự truyền lửa của HLV Gong và dấu ấn chiến thuật của vị tân HLV này đã mang lại sự tự tin, khởi sắc trong cách chơi, cởi bỏ sự tự ti cho các tuyển thủ. Đó mới thực sự là chơi bóng. Tôi mong VFF sẽ đầu tư đội này tốt hơn vì lứa này nếu chơi được như vậy, tôi tin chúng ta có quyền mơ hướng đến World Cup”.

T.K (ghi)

Phát biểu sau trận: Ông Gong xin lỗi vì U.23 Việt Nam vẫn chưa thắng

Phúc Thắng

HLV Gong Oh-kyun (ảnh) phát biểu sau trận: “U.23 Việt Nam không thắng sau 2 lượt trận đầu tiên của giải U.23 châu Á 2022. Tôi xin lỗi tất cả mọi người về điều này. Hai trận hòa liên tiếp nên chưa nói được điều gì, còn trận cuối nữa với U.23 Malaysia và chúng tôi còn phải rất nỗ lực để kiếm vé vào bán kết. Tất nhiên, với những gì mà học trò đã thể hiện đầy nỗ lực trước U.23 Hàn Quốc, tôi rất cảm kích dù tôi không có chủ trương hòa. Trong quá trình chuẩn bị, tôi cũng có lên kế hoạch đạt kết quả hòa. Tôi luôn tạo động lực cho học trò để họ bước vào trận đấu với tư tưởng để thắng. Vâng, tôi luôn nói với cầu thủ là đã thi đấu thì phải nghĩ đến chiến thắng. Chúng tôi không cần phải hòa Hàn Quốc. Tôi chia sẻ với các cầu thủ là các bạn hãy thử thách bản thân, hãy chiến đấu và chiến thắng. Chúng tôi chưa thắng nhưng phải khẳng định, trước đối thủ rất mạnh như U.23 Hàn Quốc, cầu thủ của tôi chạy nhiều hơn đối thủ, nỗ lực hơn cầu thủ Hàn Quốc.

Các cầu thủ của tôi không có đủ thời gian tập luyện cùng nhau nhưng họ đã chơi với nhau như thể đã tập với nhau từ lâu. Tôi nghĩ rằng, có lẽ chúng tôi thi đấu tốt bởi sự tự tin. Tự tin từ lúc tập luyện cho đến khi thực chiến. Trước trận, tôi bày tỏ mong muốn là U.23 Việt Nam hãy gây bất ngờ và học trò của tôi đã làm được điều đó. Tôi nói với họ rằng, các bạn rất giỏi, rất có tiềm năng và hãy phát triển kỹ năng của mình. Tôi nói họ hãy luôn cười và chơi thật tốt. Tôi cảm ơn tất cả. Trận tới, tôi không có gì phải lo lắng về nhân sự cả…”.

Trong khi đó, HLV Hwang Sung-hong (U.23 Hàn Quốc) tiếc nuối: “U.23 Hàn Quốc đã có bàn thắng trước nhưng sau đó không kiểm soát được trận đấu. Bước ngoặt đến từ tấm thẻ đỏ sau khi cầu thủ của tôi bị thẻ vàng thứ 2. U.23 Hàn Quốc không có thể lực tốt nhất. Lee Kang-in bị chấn thương nhẹ và hơn nữa, tôi không muốn tạo áp lực quá lớn lên cậu ấy nên không dùng Lee. Đúng là bóng đá, mọi điều đều có thể xảy ra. Tôi không nghĩ U.23 Việt Nam thắng vì may mắn. Vấn đề nằm ở chúng tôi. Chúng tôi phải có kế hoạch để sau khi còn 10 người thì phải chơi thế nào. U.23 Việt Nam có HLV mới và ông ấy cùng tập thể mới của mình đã tạo ra nhiều ấn tượng. Họ chơi có tổ chức, pressing rất tốt. HLV Gong Oh-kyun đã làm rất tốt công việc của mình, tạo ra một đội bóng tuyệt vời. Chúng tôi không muốn trận gặp U.23 Thái Lan sẽ là trận cuối của chúng tôi tại giải. Tôi và các cầu thủ sẽ làm hết sức mình để chiến thắng và đi tiếp”.

Nhật Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.