U.23 Việt Nam vs Indonesia: Đại chiến hấp dẫn mở màn SEA Games 31

05/05/2022 08:21 GMT+7

Duyên nợ chất chồng giữa bóng đá Việt Nam và Indonesia có kể cả ngày cũng không hết, và quá thú vị khi thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ ra quân bằng trận đại chiến với người đồng hương Shin Tae-young!

Màn chào hỏi lặng lẽ tại Việt Trì

TP.Việt Trì đang trải qua những ngày chưa bao giờ có, khi bầu không khí yên ả nơi đây bỗng chốc trở nên sôi sục giữa cơn sốt vé. Hình ảnh người hâm mộ chen lấn chỉ để mua được suất xem các trận đấu của U.23 Việt Nam cho thấy sức nóng của môn bóng đá nam tại SEA Games 31.

Bầu không khí càng trở nên cuồng nhiệt khi ngày ra quân, U.23 Việt Nam sẽ gặp ngay đối thủ nhiều duyên nợ Indonesia lúc 19 giờ ngày 6.5. Khi khắp Việt Trì người ta gặp nhau là nói về vé và bóng đá, thì khá trùng hợp HLV Park Hang-seo sau những buổi tập mở cửa với truyền thông bắt đầu cho U.23 Việt Nam tập kín. Sợ lộ bài thì cũng không hẳn vì cả U.23 Việt Nam và U.23 Indonesia đều hiểu khá rõ về nhau rồi. Cơ bản, giữa sức nóng hầm hập ở Việt Trì, ông Park muốn các học trò của mình “thu mình” lại như lời của chuyên gia Đoàn Minh Xương. Quá dễ để chúng ta thúc đẩy tinh thần sôi sục cho những chàng trai đầy nhựa sống. Nhưng với sự khôn ngoan và từng trải của mình, ông Park lại đang điều tiết cảm xúc cho các học trò, để họ giữ được cái đầu lạnh trong bầu không khí hừng hực xung quanh.

Hoàng Đức trong trận tuyển Việt Nam hòa Indonesia 0-0 tại AFF Cup 2020

AFF

Có vẻ như bên kia chiến tuyến, HLV Shin Tae-young cũng đang có những tính toán tương tự. Khi chuyên cơ chở U.23 Indonesia hạ cánh xuống Nội Bài trễ hơn dự kiến, nhà cầm quân đồng hương với ông Park không tỏ ra quá sốt ruột khi buổi tập trên sân Tam Nông chiều 3.5 bị hủy. Thay vào đó, ông cho cả đội chạy nhẹ ngoài khách sạn và trải thảm tập căng cơ ngay quảng trường sát bên. Đó như là một thông điệp gửi đến đội chủ nhà U.23 Việt Nam rằng Indonesia - với bộ khung vừa vào đến chung kết AFF Cup 2020 - đang đạt trạng thái rất thoải mái. Những gì cần chuẩn bị, U.23 Indonesia đã làm hết ở đợt tập huấn tại Hàn Quốc. Như một lời nhắc nhở, rằng Indonesia là đội đã vào đến chung kết SEA Games 2019 và AFF Cup 2020. Cuộc chiến cân não giữa 2 nhà cầm quân tài năng người Hàn Quốc chắc chắn sẽ vô cùng hấp dẫn và gay cấn.

Gặp Indonesia sớm là thuận lợi

Từng tham gia trận bán kết SEA Games 1999, nơi Việt Nam vượt qua Indonesia 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của tiền vệ tài hoa Hồng Sơn, bình luận viên Đặng Phương Nam hiểu rất rõ sức nóng của những trận đối đầu của 2 nền bóng đá giàu cá tính. Ông chia sẻ: “Việt Nam và Indonesia bất kể cấp độ nào hễ gặp nhau thì luôn rất căng. Trước khi đánh bại đối thủ này năm 1999, Việt Nam cũng đã hòa họ 2-2 ở SEA Games 1997 với cú đúp của Văn Sỹ Hùng trong bầu không khí đặc quánh. Thời điểm đó, ngoài Thái Lan ở đẳng cấp khác thì Việt Nam, Malaysia và Indonesia ngang phân nhau.

Kể từ năm 2019, sau trận thua Việt Nam 1-3 tại Bali, họ đã thay đổi và tập trung đào tạo cầu thủ trẻ. Từ cuối vòng loại thứ 2 World Cup 2022, cùng với sự xuất hiện của HLV Shin Tae-young đội bóng xứ vạn đảo sử dụng toàn cầu thủ trẻ, cỡ Evan Dimas cũng phải ngồi dự bị. U.23 Indonesia lúc này quy tụ nhiều ngôi sao đang chơi bóng ở châu Âu như Egy Maulana Vikri, Witan Sulaeman (CLB FC Senica, Slovakia), Elkan Baggott (Ipswich Town, Anh) hay Pratama Arhan (Tokyo Verdy, J-League 2), Asnawi Mangkualam (Ansan Greeners, K-League 2). Rõ ràng ở SEA Games 31, Indonesia cùng với Việt Nam và Thái Lan là 3 đội được đánh giá cao nhất. Nhưng đánh giá cao họ không đồng nghĩa đối thủ này không có điểm yếu khi tôi nhận thấy đội hình của HLV Shin Tae-young vẫn chưa đồng đều. Tập thể này vẫn có chệch choạc nhất định do không tập luyện với nhau lâu ngày, trong khi đó lại là điểm mạnh của U.23 Việt Nam. Đặc thù các cầu thủ trẻ chưa đủ kinh nghiệm ráp vài ngày là có thể đá được ngay với nhau, nhưng cần có thời gian rèn giũa để có sự ổn định tốt. Đó là điều HLV Park Hang-seo có thể khai thác”.

Không như một số ý kiến lo lắng trận ra quân gặp Indonesia có thể đem đến áp lực quá lớn cho U.23 Việt Nam, bình luận viên Đặng Phương Nam lại xem đó là lợi thế: “Thực ra ở bảng A, 2 đội bóng được đánh giá cao là U.23 Việt Nam và U.23 Indonesia. Nếu hòa trận này cả 2 đội vẫn còn không gian tính toán, không như AFF Cup 2020 hòa trận áp chót khiến thầy trò ông Park hối hả đua tỷ số trận cuối và nhìn đối thủ đoạt ngôi đầu bảng.

Việc sau trận gặp Indonesia còn có 3 trận đấu gặp Myanmar, Philippines và Timor Leste sẽ giúp U.23 Việt Nam có được sự chủ động đua hiệu số phụ hơn nhiều. Tất nhiên, không ai có thể xem nhẹ vì ở trận gần nhất HLV Shin Tae-young đã giúp Indonesia từ bỏ lối chơi bạo lực và đá áp sát với tính tổ chức, kỷ luật cao hơn nhiều. Điều đó giúp họ trở thành cái tên cực kỳ khó chịu với bất kỳ đối thủ nào, với cách chơi bóng chất lượng hơn. Về phần mình, ông Park cũng rút ra nhiều bài học từ AFF Cup và đã có điều chỉnh lối chơi, chú trọng kiểm soát bóng hơn cho U.23 Việt Nam. Đó sẽ là màn đấu trí thú vị giữa 2 nhà cầm quân đồng hương Hàn Quốc thuộc 2 thế hệ nhưng đều rất tài năng. Một trận cầu đòi hỏi trái tim nóng và những cái đầu lạnh. Còn đòi hỏi màn ra quân nào cho môn bóng đá nam hấp dẫn hơn thế nữa!”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.