Vài góc nhìn về đọc sách

20/03/2010 11:25 GMT+7

(TNO) Nhiều cuộc thăm dò cho thấy người dân các nước phát triển trung bình mỗi tháng một người đọc ít nhất một quyển sách. Ngay cả khi sang Việt Nam du lịch, nhiều người nước ngoài cũng tranh thủ đọc bất cứ lúc nào có thể.

Những hình ảnh miệt mài đọc sách ở bến xe, quán café, trên xe buýt, trước cổng trường… ít thấy ở người Việt Nam.

Một trong những sự kiện văn hóa ở TP.HCM tháng 3 năm nay là Hội sách lần thứ 6 tại công viên Lê Văn Tám.

Thanh Niên Online ghi lại một vài hình ảnh xung quanh hội sách năm nay.


Dùng điện thoại di động chụp lại hình


Rất nhiều khách xem và mua sách


Dạng sách “kỹ năng sống” được nhiều bạn trẻ quan tâm


Đọc say mê ngay khi vừa mua xong mấy cuốn


Say mê đọc, quên cả ăn trong quầy café của triển lãm


Những giá trị mà hội sách mang lại là rất lớn. Mong rằng những hình thức cổ động cho văn hoá đọc như thế ngày càng được tổ chức nhiều hơn

Nguyễn Hữu Giang
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.