Van Gaal tiếp tục nổi nóng với phóng viên

08/02/2016 08:43 GMT+7

HLV người Hà Lan tranh cãi tay đôi với phóng viên trong buổi phát biểu sau trận hòa với Chelsea. Van Gaal tỏ ra tức giận khi được hỏi về tương lai của mình tại Olf Trafford.

HLV người Hà Lan tranh cãi tay đôi với phóng viên trong buổi phát biểu sau trận hòa với Chelsea. Van Gaal tỏ ra tức giận khi được hỏi về tương lai của mình tại Olf Trafford.

Van Gaal tức giận khi được hỏi về tương lai của mình - Ảnh: AFP
Trước khi trận gặp Chelsea diễn ra, nhiều thông tin cho rằng Van Gaal sẽ bị đuổi việc ngay lặp tức nếu để thua nhà đương kim vô địch. Dù không rõ thực hư nhưng với kết quả hòa 1-1 cùng lợi thế ghi bàn trước, Van Gaal có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, HLV 64 tuổi tỏ ra vô cùng giận dữ khi phóng viên nhắc đến vấn đề này. Ông cảnh cáo phóng viên đặt câu hỏi về những vấn đề quanh chiếc ghế nóng của ông. Theo Van Gaal, tất cả những câu chuyện trên báo chí chỉ là bịa đặt.
Thậm chí, ngài “Tu-líp thép” còn mạnh miệng đe dọa sẽ công khai tên của phóng viên nếu còn tiếp tục hỏi ông những câu hỏi tương tự. Điều này vô tình khẳng định, áp lực quanh chiếc ghế của Van Gaal chưa bao giờ giảm nhiệt. Do đó, ông thầy người Hà Lan mới tỏ ra giận dữ với những vấn đề này.
Nhưng rõ ràng, lối chơi có phần cải thiện đáng kể của đội bóng đã giúp đỡ Van Gaal ít nhiều trong việc níu giữ hợp đồng tại Old Trafford. Trong 7 trận từ đầu năm 2016, “Quỷ đỏ” đã không còn giữ lối chơi dè dặt, nhàm chán. Thay vào đó, lối đá tấn công tích cực như trong trận gặp Chelsea đã đưa Manchester United từng bước lấy lại niềm tin.
De Gea vẫn khẳng định mình là viên kim cương trong hàng ngũ của M.U với nhiều phen cứu thua trông thấy - Ảnh: AFP
Trong đó, đáng ngạc nhiên là lứa cầu thủ trẻ như Borthwick-Jackson. Từng được tung ra sân lần đầu tiên vào tháng trước khi Ashley Young bị chấn thương ở phút 42, cầu thủ trẻ 19 tuổi chơi lúng búng trong tiếng la ó của người hâm mộ. Nhưng trong trận gặp Chelsea, số 43 được nhắc đến nhiều hơn với những lần đe dọa khung thành đội nhà. Van Gaal không tiếc lời khen dành cho Borthwick-Jackson. Dường như đây là niềm tự hào hiếm hoi của HLV người Hà Lan sau nhiều năm lò đào tạo tài năng trẻ của M.U kiệt quệ nhân tài.
Bên cạnh đó, Fellaini cũng dần khởi sắc trong lối chơi dù chưa ghi bàn. Mata cũng trở thành cầu thủ sáng giá khi có đến 94% đường chuyền chính xác đến đồng đội. Điều này hoàn toàn trái ngược với trước kia khi Mata chỉ chạy biên mà không góp công gì cho lối đá của toàn đội.
Borthwick-Jackson (trái) ngày càng được đánh giá cao bởi lối chơi xông xáo và hiệu quả - Ảnh: AFP
Phát biểu sau trận đấu, Van Gaal tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của M.U: “Chúng tôi đã làm rất tốt, thậm chí, Chelsea có rất ít cơ hội để khống chế bóng. Bàn thắng ở phút bù giờ là điểm yếu duy nhất. Họ đã có một bàn thắng rất muộn”.
Dù hài lòng với các học trò nhưng ông thầy người Hà Lan thể hiện sự thất vọng trước kết quả. Với những gì đã thể hiện, M.U xứng đáng có trọn 3 điểm tại vòng 25. Tuy vậy, may mắn đã không mỉm cười với “Quỷ đỏ” cho đến những phút cuối cùng.
Nhưng với kết quả trong 3 trận gần nhất, toàn đội đang dần chứng minh “Quỷ đỏ” đã thực sự sống dậy. Dù cách đội xếp hạng 4 tận 6 điểm nhưng với phong độ hiện tại, khả năng thu hẹp khoảng cách là điều có thể xảy ra. Do đó, người hâm mộ có quyền hy vọng, Manchester United ít nhất sẽ không còn thi đấu bết bát như trong 2/3 chặng đường trước tại Premier League.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.