“Live show” của gia đình họ Trần

09/01/2011 23:18 GMT+7

Đó là đêm diễn ngẫu hứng và độc đáo tại tư gia của gia đình GS-TS Trần Văn Khê ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM vào tối 7.1. Nhân có vợ chồng người con trai cả (GS-TS Trần Quang Hải và ca sĩ Bạch Yến - PV) từ Pháp về thăm, GS Trần Văn Khê đã gọi cả người con trai út là Trần Quang Minh đến để thực hiện một “show ngẫu hứng” của cả nhà họ Trần.

GS Trần Văn Khê khiến mọi người nể phục bởi trí nhớ phi phàm khi ông hát lại bài Lịch sử loài người của nhạc sĩ Lê Thương sáng tác cách đây 68 năm (1943), rồi hát cả nhạc Khmer, nhạc Tiều, nhạc Nga, Ý, Tây Ban Nha, Anh… Trong khi những màn biểu diễn hát “đồng song thanh” của GS-TS Trần Quang Hải khiến mọi người nín thở (để theo dõi). Còn người con út Trần Quang Minh tuy làm nghề kiến trúc nhưng giọng hát lại trầm ấm, giống hệt ông chú ruột là “quái kiệt” Trần Văn Trạch qua bản Besame Mucho. Nữ danh ca một thời Bạch Yến thì biểu diễn những điệu Ru con và dĩ nhiên phải hát ca khúc Đêm đông (Nguyễn Văn Thương) theo yêu cầu của người hâm mộ. Một show diễn hiếm có!

Tin, ảnh: H.Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.