Nhà văn Đoàn Thạch Biền - Túi nhỏ làm sao nhớ...

09/02/2007 21:38 GMT+7

Không phải như với Tình nhỏ làm sao quên (một truyện dài nổi tiếng của anh), vừa qua nhà văn Đoàn Thạch Biền (ảnh) đã quên rất dễ dàng một thứ cũng xinh xinh, nho nhỏ: túi đeo vai.

Trong chuyến đi Đà Lạt do Nhà xuất bản Trẻ tổ chức, sau một chiều vui vẻ với bạn bè chiến hữu, anh đã quên luôn cái túi của mình trong quán, sau khi kêu được xe để về khách sạn. Túi tuy nhỏ nhưng cũng có vài thứ tương đối cần như máy ảnh và một số món khác.

Nghe nhà văn gặp xui, người Đà Lạt vốn hiếu khách đã nhanh chóng truy tìm để lấy lại đầy đủ mọi thứ cho anh. Vậy là, để đáp lại thịnh tình của người Đà Lạt, nhà văn lại có thêm một buổi bù khú với anh em, lần này rất may không để quên bất cứ cái gì.

T.Đ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.