"Buổi sáng cuối cùng của năm 2009" - Thơ của Nguyễn Hữu Huy Nhựt

06/02/2010 14:52 GMT+7

Buổi sáng cuối cùng hai ngàn lẻ chín lũ chim trong khu nhà đánh thức anh dậy bắt đầu một ngày kết thúc một năm ai đó bảo thời - gian - vó - câu là vậy

Tựa vào ban công anh chào năm cũ
nơi đón mặt trời nơi tiễn mặt trăng
xin chào một năm hạnh phúc - khổ đau
xin chào một năm vui - buồn - mưa - nắng

Anh xòe bàn tay sương sớm xuyên qua
còn lại gì không một năm cơm áo
đám cỏ dưới sân thanh thản lạ kỳ
em biết không, anh cũng vừa tan bão

Buổi sáng, rồi trưa, rồi tối, rồi đêm
đoàn tàu cuối năm chở đi nặng nhọc
chiếc vé của anh sẵn ở đây rồi
lần đầu tiên anh mua toa bạc tóc
...
Xin chào một năm được - mất - nhớ - quên
xin chào một năm ít đi - nhiều chạy
buổi sáng ngày mai, hai ngàn lẻ mười
lũ chim sẽ cùng với anh thức dậy...  

Nguyễn Hữu Huy Nhựt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.