Chạm phía đông

04/12/2011 02:42 GMT+7

Sáng mai giọt nắng Chạm về phía đông Nghe chừng chớm lạnh Nắng đi ra đồng!

Sáng mai giọt nắng
Chạm về phía đông
Nghe chừng chớm lạnh
Nắng đi ra đồng!

Thăm cọng lúa rét
Buồn buồn bước chân
Cái bông súng đỏ
Run run ngại ngần

 
Minh họa: Tuấn Anh

Em trong lớp học
Lạnh vào ngón tay
Học trò giữ nắng
Viết mòn bàn tay!

Mình tôi xuống phố
Gác gầy chạm đông
Mấy mùa ở độ
Người xưa theo chồng

Nên ngọn gió nhớ
Chạm về phía đông
Sợ giọt nắng vỡ
Tôi còn tay không…

Trần Hoàng Vy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.