Giao mùa

12/02/2011 15:45 GMT+7

Trong lồng ngực tháng chạp đọng lại một chút buốt giá chỉ để làm duyên đợi lúc hoa quỳnh nở

như đợi bầy chim bay từ phương mặt trời rực rỡ
về hót trên mái nhà rông
điệu hót vợ chồng

trong lồng ngực tháng chạp
đọng lại một chút tình yêu
chỉ để nỗi nhớ
ngấm vào từng mi li da thịt

như ngấm men rượu thơm nồng từ đôi môi nhiều năm trước
liêu xiêu tâm hồn em khờ dại
khát khao ngã dưới chân người

trong lồng ngực tháng chạp
xanh biếc một chút cỏ
chỉ để tháng giêng
hát ru bằng lời của gió

như hát từ hàng vạn hàng triệu nụ mầm mới nở
cho em mùa xuân yêu anh… 

Phạm Thị Ngọc Liên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.