Ngõ lỗ thủng - Tiễn biệt những ngày buồn (*)

22/05/2009 10:52 GMT+7

Có lẽ bộ phim truyền hình nhiều tập phát trên VTV thời gian vừa qua tạo hiệu ứng ngược khiến người đọc tìm đến tác phẩm văn học mang tên phim Ngõ lỗ thủng nhiều hơn. Để rồi một lần nữa cùng sẻ chia với tác giả Trung Trung Đỉnh khi ông viết về những chuyện tình trong ngõ lỗ thủng toàn dân tứ chiếng giang hồ.

Sau ngày giải phóng thủ đô, họ dạt tới bên cái công viên mới xây dựng để kiếm sống, trong đó cũng có người thành đạt, nhưng những người đó rồi cũng tìm cách dọn đi khỏi cái nơi rác rưởi này. Cái thời đã qua nhưng chưa thực sự xa, khi mà những quan hệ xã hội còn đậm đặc “mùi” bao cấp được tác giả viết rất sinh động, chân thực, như là có sao viết thế, như chính tác giả nói: “Tôi không tự chủ được ngòi bút của mình. Thiên truyện tự nó được viết ra như nó đã có sẵn trong đời tôi từ hồi nào, giờ đây chỉ việc trào ra…”, nhưng đó thực sự là cuộc sống thật, trụi trần, gai góc. “Trong trạng thái say ký ức” đó, tác phẩm tạo nên những xúc cảm và nhiều suy nghĩ về một thời quá độ mà không dễ ai “vẽ” lại được chân thực và điển hình như thế.

(*) Ngõ lỗ thủng – Tiễn biệt những ngày buồn - Trung Trung Đỉnh; NXB Hội nhà văn; giá bìa: 84.000 đồng. 

Hạ Minh 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.