70 năm gầy dựng "Liên Hiệp Quốc" trong ngăn tủ

19/04/2007 00:18 GMT+7

Hiện nay, phong trào chơi tem đã và đang phát triển trong cả nước, nhất là ở các đô thị. Thế nhưng ít ai biết ở vùng ngoại ô của một tỉnh lẻ, có một ông giáo già năm nay 85 tuổi song đã có đến... 70 năm âm thầm góp nhặt từng con tem, tạo thành một "Liên Hiệp Quốc" thu nhỏ (hơn 200.000 con tem của 185 quốc gia và vùng lãnh thổ) trong ngăn tủ của mình.

Đến phường Tân Mai (TP Biên Hòa, Đồng Nai) hỏi cụ giáo Bổng hầu như ai cũng biết, bởi cụ đã có hơn nửa thế kỷ gắn bó với vùng đất này. Cụ tên thật là Phạm Văn Thiêm, sinh năm 1923 tại xã Xuân Bắc (Xuân Trường, Nam Định). Đó là một vùng quê đạo, ngay từ nhỏ cậu bé Bổng (tên thường gọi) đã được vào học trường dòng nên rất tinh thông Pháp ngữ. Năm 1937, trong một lần ra bến xe Thái Bình, thấy có người đang đọc tờ báo Đông Pháp, cậu Bổng ghé mắt đọc ké, tình cờ xem đúng mục Thú chơi tem in ở một góc tờ báo. Cậu xin phép mượn tờ báo đọc kỹ, không ngờ phút giây ấy như là một bước ngoặt để cậu bé Bổng gắn bó mật thiết với con tem cho đến cuối đời. Khởi đầu từ những ngày giúp việc cho Giám mục Jean Casadeo (có cha người Pháp, mẹ Tây Ban Nha), cậu Bổng được phép giữ lại những con tem trên những thư từ liên lạc giữa vị cố đạo này với rất nhiều nơi trên thế giới (châu u, Nam Mỹ, châu Á...). Cũng nhờ sưu tập tem mà cậu học thêm được tiếng Anh. Rồi lúc làm thợ sơn ở sân bay Biên Hòa, ông Bổng thường lân la làm quen với lính Mỹ và những nhân viên văn phòng rồi hay sục sạo ở những giỏ đựng rác. Thoạt đầu, thấy "hành tung" của ông nhiều người rất ngờ vực nhưng sau đó hiểu rõ nguyên nhân họ luôn để dành tem thư lại để tặng ông. Sau này, khi làm giám thị trường trung học Nguyễn Bá Tòng (trường Bùi Thị Xuân, Q.1, TP.HCM bây giờ), ông dành hết tiền lương mỗi tháng để mua tem. Đến lúc đó, bộ sưu tập của ông đã có những con tem rất giá trị như bộ tem 12 con về Tổng thống Mỹ John F.Kennedy, bộ tem về Nam Phương hoàng hậu. Riêng bộ Hoàng tử Bảo Long (phát hành năm 1949, gồm 7 con tem) ông mua năm 1962 với giá 14.000 đồng (vào thời điểm đó là cả một gia tài). Tuy nhiên con tem quý nhất trong bộ sưu tập lại là một con tem của Bỉ chỉ rộng 1,5 cm nhưng được phát hành năm 1889 (tính đến nay con tem này được 118 tuổi). Con tem này được ông Bổng cất riêng trong một chiếc hộp sắt... Sau năm 1975, ông Bổng công tác ở UBND phường Tân Mai. Biết ông là người "nghiện" tem nên nhiều người đã tặng thêm những con tem phát hành ở miền Bắc trong thời kỳ chiến tranh cũng như xây dựng xã hội chủ nghĩa... Đến nay bộ sưu tập của ông đã có trên 200.000 con tem của 185 quốc gia và vùng lãnh thổ trong 35 cuốn album (nặng hơn 25 ký). Các album được phân loại theo từng chủ đề, châu lục, khối, quốc gia... Riêng tem của các nước ASEAN, cụ Bổng có khá đầy đủ, đặc biệt là Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar, Indonesia... Cụ Bổng nhớ như in một kỷ niệm khó quên vào năm 1962, khi đã kết thân và giao hảo với giới chơi tem Sài Gòn. Lúc ấy có một nhà sưu tập gốc Hoa đang sở hữu một con tem Lào rất quý in hình Đức Phật, màu nhũ vàng, cao 8 cm. Oái oăm là trong bộ sưu tập tem Lào của cụ Bổng còn thiếu con tem này. Đã nhiều lần cụ "gạ gẫm" nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu, cuối cùng ông người Hoa nửa đùa nửa thật: "Có một vạn con tem thì tôi đổi cho". Ông ấy tưởng là nói thách chơi thế thôi nhưng chỉ ít ngày sau cụ Bổng đã gom đủ 10.000 con tem phổ thông (tem thường, không theo bộ) đem đến quyết đổi con tem Lào cho bằng được...

Những con tem quý trong bộ sưu tập

70 năm đam mê, đeo đuổi những con tem - phải nói rằng cụ Bổng đã sống hết đời cho cái thú chơi tao nhã và công phu này. Bộ sưu tập của cụ cũng rất "đáng mặt anh hào". Thế nhưng, đến cuối đời cụ đành phải chuyển nhượng cái gia tài tinh thần vô giá của mình cho người học trò là anh Phạm Thanh Bình (cán bộ tư pháp phường - cũng đã có 30 năm sưu tập tem). Dù tiếc ngẩn tiếc ngơ, nhưng cụ vẫn cười gượng: "Đành phải thế thôi, tôi đã 85 tuổi rồi, mắt gần như mù, tay không bưng nổi 25 ký tem nữa... Dẫu sao tôi cũng yên tâm vì đã chuyển giao cho người có tâm huyết, có hiểu biết để gìn giữ và thu thập làm giàu thêm cho bộ sưu tập". Chuyển nhượng rồi nhưng nghe quanh xóm nhà ai có thư từ nước ngoài gửi về cụ lại lò dò đến xin tem. Xem ra chưa dứt "nghiệp" được...

Hà Đình Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.