Câu hỏi vắt ra từ than - Thơ của Hoàng Việt Hằng

16/08/2015 03:00 GMT+7

đường đến Cao Sơn (*) bùn trộn than đen chị về Hà Nội đi kẻo em khóc nữa khi xuống Cao Sơn nhớ đừng gõ cửa mẹ đi rồi còn biển mới ngớt mưa.

đường đến Cao Sơn (*) bùn trộn than đen
chị về Hà Nội đi
kẻo em khóc nữa
khi xuống Cao Sơn nhớ đừng gõ cửa
mẹ đi rồi còn biển mới ngớt mưa.
trời sẽ trong mây trắng lại trong chưa?
xóm thợ xác xơ không còn dây phơi áo
những lều tạm than trôi như cháo
người trộn than hơi thở rã rời
phía trước biển có thuyền giong khơi
nhìn phía núi thợ lò tìm lối rẽ
còn lâu nữa vàng đen nào có thể
mang ấm no cho đời thợ - ánh sao khuê?
còn lâu nữa lo dựng nhà tốc mái
xóm thợ hồi sinh sau giông gió bộn bề
trở lại Cao Sơn trở lại Cao Sơn
biển vắng lắm, thuyền ra khơi vắng lắm
gặp mảnh đời hai bàn tay trắng
trước trời xanh chẳng thể nói gì
mớ than vụn với rổ con cá bé
lại bắt đầu như thể mới rời quê
trở lại Cao Sơn trở lại Cao Sơn
chị ôm cháu và nhìn em gái trẻ
vai rung rung nỗi đau nhân thế
người vẫn vớt than trôi
vàng đen có vớt người?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.