Chị em - Thơ của Ngô Đức Hành

25/10/2020 07:05 GMT+7

(Tặng chị em Tạp chí Nhật Lệ) Chị em chia nhau hộp cơm giữa đường chờ ca nô để vào vùng lũ sáng lội nước chân run rụng ngón chiều rang rang tay đảo đỉnh đầu

Anh chưa một lần được cưỡi gió như em
chưa vắt vẻo đầu sợi râu đỉnh sóng
chưa nếm trải nước mắt dân, đắng cay, chát mặn
mưa lũ kinh hoàng chà xát miền Trung...

Chị và em không phải là ngày 
chẳng phải là đêm
giữa mưa lũ thắp lên nhật nguyệt
con gái mẹ sinh ra 
giữa tiếng đàn thập lục
nước ngập trăm nhà hiểu hết ầu ơ

Chị và em nước mắt sẻ chia
đói
khát 
chẳng hề nao núng
mai lại vào nơi bà con mong ngóng
như ba mạ sinh ra để dâng tặng lòng thành
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.