Cửa sổ nhìn ra thế giới: Thiên nga trắng bay trong bom đạn

31/03/2006 22:01 GMT+7

Giữa khói lửa mịt mù của chiến tranh, một trường dạy âm nhạc và múa ba lê của Iraq vẫn hiện diện. Những mầm non nghệ thuật vẫn đang được chăm chút để hoa tài năng nở rộ, mặc cho súng vẫn chưa phút nào im tiếng. Những cô bé tuổi trăng rằm nói: "Chúng em vẫn tập luyện và cầu nguyện mỗi ngày. Khi múa, chúng em quên hết mọi điều đang xảy ra trên đất nước. Chúng em không sợ chết vì đã nhìn thấy cái chết mỗi ngày".

 Có rất nhiều người mẹ đáng yêu, gói ước mơ vào lòng và cố gắng bằng mọi giá để các con mình thực hiện giấc mơ của chúng. Ngôi trường đào tạo nghệ thuật duy nhất của Iraq từng bị ném bom 5 lần trong 3 năm qua nhận được nhiều sự giúp đỡ từ các tổ chức từ thiện ngoài nước. Cô Nayef, Hiệu trưởng trường, cho biết: "Những món quà đầu tiên mà chúng tôi được nhận là hai cây đàn violon và một cây kèn clarinet do những người phụ nữ Mỹ gửi tặng". Các nhà thờ của người Na Uy và Tòa đại sứ Thụy Sĩ đã tặng những thiết bị âm nhạc và giày múa cho trường. Một cựu học sinh của trường bùi ngùi nói: "Ngoài kia là địa ngục, còn nơi đây là thiên đường của sự bình yên". Không chỉ đối mặt với bom đạn, các học sinh này còn phải đối diện với một nỗi lo lắng khác: Quan niệm của những người Hồi giáo cực đoan vẫn cho rằng múa ba lê không phù hợp với những giá trị truyền thống. Thực sự, thầy và trò trường này đang gặp rất nhiều nguy hiểm: Bom đạn gầm réo và cả những phần tử cực đoan thiếu hiểu biết luôn sẵn sàng bức hại họ. Cô hiệu trưởng tâm tình: "Đây là nơi văn minh giữa chốn bạo lực, bởi vì học âm nhạc là học cách sống hòa bình và tôn trọng người khác". Ngoài hành lang trường, một cô bé 10 tuổi đang tập hát bài Silent Night dưới sự hướng dẫn của cô giáo. Tiếng hát của em vút cao giữa những hồi còi hú ghê rợn của xe cảnh sát.

Hạ Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.