Danh ca Họa Mi kể chuyện bán cà-rem để mưu sinh, nuôi chồng bị bệnh

26/11/2019 05:50 GMT+7

Xuất hiện trong chương trình Ký ức vui vẻ, Họa Mi khiến nhiều người bất ngờ khi kể lại khoảng thời gian khó khăn, thậm chí phải bán cà-rem mưu sinh nơi xứ người.

Danh ca Họa Mi là khách mời xuất hiện trong tập phát sóng mới đây của Ký ức vui vẻ. Sự có mặt của nữ nghệ sĩ khiến các người chơi không khỏi thích thú. Họa Mi kể lần đầu tiên cô biểu diễn là năm 15 tuổi. Nói về nghệ danh của mình, nữ ca sĩ cho biết đó là lần cô nhận lời biểu diễn trên một sân khấu chuyên nghiệp. Tuy nhiên, khi xuất hiện, cô bất ngờ vì phần giới thiệu là tên một cô gái khác. “Tôi chạy đến hỏi nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ có ai nhầm không. Chú Thơ nói không và khẳng định từ ngày hôm nay tôi là Họa Mi. Giờ tôi không vui vẻ cũng phải nhận thôi".
Quyền Linh thắc mắc lý do khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, nữ ca sĩ lại quyết định sang nước ngoài. Họa Mi tâm sự đó là do hoàn cảnh. Cô kể lại: “Năm đó phải nói rằng thời bao cấp nên nghệ sĩ khổ lắm. Hát ngày nào là đi chợ ngày đó. Chồng tôi bị đau mắt, trị ở Việt Nam và Liên Xô nhưng không được. Dịp đó bên Pháp có mời tôi qua hát, tôi cũng đánh liều. Tôi nghĩ nếu qua Pháp thì mình cũng có cơ hội nên tôi ở lại, lo cho ông xã và ba đứa con qua".

Danh ca Họa Mi tiết lộ về lý do ra đời ca khúc Em đi rồi

Ảnh: BTC

“Bên Pháp không hát nhiều được, nên tôi phải làm nghề khác. Tôi làm nghề bán cà-rem, nghề gì tôi cũng làm. Tôi đi hát buổi tối, ban ngày đi bán cà-rem. Tôi chỉ đứng bán, còn chủ là người khác. Lương lúc đó là thấp nhất của người công nhân”, Họa Mi nói thêm. Dù chật vật sang xứ người trị bệnh cho chồng nhưng do đây là bệnh hiếm nên không điều trị được. Nhiều nghệ sĩ bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự lạc quan của danh ca Họa Mi khi cô kể về khoảng thời gian khó khăn đó.
Họa Mi nói thêm cô là người tự lập từ bé nên khi trở thành ca sĩ, cô được nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ giúp đỡ nhiệt tình và xem như con. “Năm 1976, tôi được mời vô đoàn Kim Cương. Trong đoàn có anh Quốc thổi kèn, anh cứ đi theo tôi hoài. Lúc đó anh trẻ và đẹp trai. Anh nhỏ to bên cạnh, không có xe đi làm nên nhờ tôi chở đi giúp. Chở tới chở lui rồi dính luôn". Cũng trong dịp này, Họa Mi kể về cơ duyên gắn với ca khúc Em đi rồi: “Anh Lam Phương đọc tờ báo, xúc động về chuyện của tôi nên viết bài đó và đề nghị trung tâm ca nhạc mời tôi hát và tặng tôi bài này. Khi xem, tôi xin phép sửa một số lời để hát cho dễ, nên 80% là lời của tôi".
Trước sự xuất hiện của Họa Mi trên sân khấu, Thanh Duy chia sẻ: “Con được xem cô qua băng đĩa. Đây là lần đầu tiên con được trực tiếp nghe cô hát Em đi rồi. Con cảm ơn cô vì cô ở đây ngày hôm nay". Trong khi đó, Đại Nghĩa bày tỏ tình cảm: “Nếu Thanh Duy biết cô, nghe cô hát thời ở hải ngoại còn con biết cô lúc còn còn nhỏ, khi cô ở Việt Nam. Lúc đó, con thích cô và những ca sĩ cùng thời khác như cô Lệ Quyên, Sơn Ca. Đó là những người con nhìn như một cái gì đó xa vời, không chạm tới được. Vài năm sau, khi cô hát bài Em đi rồi trên sân khấu hải ngoại, lúc đó con khóc. Vì con biết rằng bài hát cũng chính là câu chuyện của cô. Con nghĩ rằng người nghệ sĩ này không chỉ hát cho khán giả mà đang hát cho chính mình, hát cho câu chuyện của cuộc đời mình".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.