Đóa hướng dương của người mù đã ra đi

Lucy Nguyễn
Lucy Nguyễn
27/04/2018 07:05 GMT+7

Nhiều người, đặc biệt là giới xuất bản, bàng hoàng khi hay tin chị Nguyễn Hướng Dương, Giám đốc Thư viện sách nói dành cho người mù, đã đột ngột qua đời vào 18 giờ ngày 25.4 do tai nạn.

Nghị lực tuyệt vời, giàu tình yêu thương
Bóng dáng đi lại khó nhọc của chị Hướng Dương trên đôi chân giả nhưng đôi mắt vẫn sáng long lanh, nụ cười vẫn bừng trên khuôn mặt khi tham dự các sự kiện ra mắt sách chợt hiện ra. Những dịp như vậy, chị lại tranh thủ làm quen, trò chuyện, thuyết phục các đơn vị xuất bản cho phép chuyển thể sách giấy của đơn vị họ thành sách nói phục vụ người mù. Nhiều đơn vị hiểu được tấm lòng của chị và vui vẻ chấp thuận.
Ý tưởng thành lập một thư viện sách nói dành cho người mù đã nảy nở từ đầu năm 1998, khi chị đến thăm và đọc sách cho các em học sinh tại Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (TP.HCM) dành cho trẻ khiếm thị. Lúc đó, chị bắt đầu hòa nhập xã hội sau khi trở thành người khuyết tật do một tai nạn giao thông làm mất hai chân, phải đi bằng chân giả. Dòng máu sôi nổi, tràn đầy nhựa sống của một hướng dẫn viên du lịch vẫn luôn chảy trong chị, thôi thúc chị làm một điều gì đó thật thiết thực giúp giảm bớt phần nào nỗi thất vọng và buồn chán của những người thiếu may mắn mất đi ánh sáng.

Hướng Dương như đóa hoa rực rỡ nhất, luôn quên mình, gắn bó với người khiếm thị và tủ sách nói cho người mù VN

Ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc Công ty sách First News

Chị Hướng Dương đã nảy ra ý định đọc, thu âm một số cuốn sách vào máy cassette rồi bật cho các em học sinh tại Trường Nguyễn Đình Chiểu nghe. Để tạo điều kiện cho chị làm tốt nguyện vọng này, nhà trường đã cho chị mượn một phòng và máy cassette để đọc thu âm. Sáng 19.5.1998, lễ ra mắt dự án Thư viện sách nói dành cho người mù chính thức được tổ chức tại Trung tâm UNESCO Phát triển Nhân Văn (99/6 Nơ Trang Long, Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Khỏi phải nói đến niềm vui sướng vỡ òa của những đứa trẻ vốn đang sống trong bóng tối nay tìm được niềm hạnh phúc từ những câu chuyện đầy nhân văn qua giọng đọc ấm áp của chị Hướng Dương.
Ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc Công ty sách First News, ngậm ngùi: “Hướng Dương như đóa hoa rực rỡ nhất, luôn quên mình, gắn bó với người khiếm thị và tủ sách nói cho người mù VN. Hướng Dương là một trong những giọng đọc đầu tiên đưa tủ sách Hạt giống tâm hồn đến với người khiếm thị khắp mọi miền đất nước. Cầu mong linh hồn đầy lòng trắc ẩn, nghị lực tuyệt vời của Hướng Dương sẽ luôn mỉm cười nơi chín suối”.
Đồng hành suốt 20 năm cùng trẻ em mù
Sau những bước đi ban đầu đầy gian nan, Nguyễn Hướng Dương vẫn kiên nhẫn dành trọn tâm sức bù đắp cho người khiếm thị, vẫn đồng hành cùng trẻ em mù. Sau khi một số nhà hảo tâm biết tới và ủng hộ địa điểm, máy thu gia dụng, tài chính hoạt động ban đầu để mua sắm các dụng cụ văn phòng cần thiết, Thư viện sách nói dành cho người mù đã đi vào hoạt động, với nhiều tình nguyện viên (trong đó có nhiều biên tập viên, phát thanh viên của đài truyền hình, đài phát thanh) tham gia đọc, thu âm sách nói cùng chị Hướng Dương.
Thư viện sách nói dành cho người mù được Thủ tướng tặng bằng khen năm 2015. Chị Nguyễn Hướng Dương được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì năm 2010 và Hội Người mù VN tặng Huy chương Vì hạnh phúc người mù.
Sau khi được Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM tài trợ xây dựng, trang bị một phòng thu âm hiện đại tại Hội Phụ nữ từ thiện TP.HCM hồi tháng 11.2002, thư viện có thêm điều kiện mở rộng thu âm nhiều thể loại sách nói về văn học, khoa học, y tế, sách giáo khoa, sách tham khảo, giáo trình đại học, sau đại học... Các tình nguyện viên của thư viện cũng tăng cường hết tốc lực để đáp ứng nhu cầu sách nói ngày càng tăng của người mù khắp cả nước.
Quỹ từ thiện sách nói cho người mù được thành lập vào năm 2010 theo quyết định của UBND TP.HCM, mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới. Sau khi xây dựng trụ sở riêng tại số 18B Đinh Tiên Hoàng (Q.1) từ ngày 10.1.2016, nơi đây đã trở thành thư viện sách nói dành cho người mù đầu tiên và duy nhất của cả nước.
Thư viện sách nói hoạt động tích cực với các nội dung: sản xuất sách nói, trao học bổng Hướng Dương cho các sinh viên mù, trao học bổng Ánh Sen dành cho các học sinh mù, chương trình Thắp sáng niềm tin, giải cờ vua cho người mù, chương trình Sưởi ấm niềm tin...
Không chỉ dừng lại ở việc gầy dựng thư viện, tháng 8.2014, chị Hướng Dương xuất bản cuốn sách Đứng dậy và bước đi (NXB Trẻ, 176 trang) kể về những năm tháng đi tìm nụ cười cho người mù và bản thân. Để có nụ cười ấy, chị đã trải qua nhiều lần mổ, đã có những giây phút tuyệt vọng. Nhưng tình thương yêu của gia đình đã giữ chị lại, giữ một nghị lực sống cho hôm nay và cho người mù. Tại lễ giao lưu với chị Hướng Dương ở Đường sách Nguyễn Văn Bình (TP.HCM) vào năm 2017, rất nhiều độc giả đã khóc vì xúc động và đều cảm thấy hạnh phúc khi được gặp chị.
Lễ viếng chị Nguyễn Hướng Dương (pháp danh Hạnh An, hưởng dương 47 tuổi) diễn ra từ 8 giờ ngày 27.4 tại trụ sở Thư viện sách nói dành cho người mù (18B Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP.HCM). Lễ truy điệu và động quan lúc 7 giờ ngày 28.4. Hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Đa Phước - Bình Chánh, TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.