Em giữa trời bão lũ - Thơ Nguyễn Công Thắng

12/11/2017 09:20 GMT+7

bàng hoàng tôi không còn nhìn ra em xinh tươi đã dập bầm tím ngắt mưa lũ trút xuống cuồng nộ lũ ống, lũ quét, lũ chồng lũ tràn qua những núi rừng cạo trọc ào ạt thông thốc

hộc ra từ những cống xả lũ mở hoác
như miệng hung thần
chết chìm ruộng vườn xanh tươi
đang chờ mùa thu hoạch
đất lở đá rơi cuồn cuộn thác bùn
đổ ập xuống những mái nhà còm cõi
vùi giấc mơ bình yên
ai chết tức tưởi trong đêm
nước bây giờ đầm đìa nước mắt
bàng hoàng tôi không còn nhìn ra em xinh tươi
đang tiêu điều tơi tả
bão dữ bất ngờ quét qua như giặc
rùng rùng kéo tới
giày xéo thét gào
núp vào đâu những căn nhà trống hoang
sập tường tốc mái
nương vào đâu giữa ngổn ngang gãy đổ
ầm ầm sóng dậy
ù ù gió điên
nát tan bao đời thuyền
thịt da ai lạnh buốt
thăm thẳm đêm đen
dằng dặc kinh hoàng
em run rẩy giữa một trời nghiêng ngả
gió hú bây giờ vọng dài tiếng khóc
xoáy vào oan khiên
bao nhiêu năm tôi đã yêu em
trái tim tôi thấm xanh màu lá rừng,
trong trẻo nước biển sông,
dịu thơm mùi lúa mới
bao nhiêu năm trái tim tôi rộn rã
tiếng phố phường,
reo vang bước chân em
giờ trái tim tôi bồi hồi đập cùng nhịp đớn đau,
đập cùng nhịp sẻ chia với em
như hàng triệu trái tim khác
sẻ chia bất hạnh
sẻ chia mạch sống
cùng hơi ấm yêu thương
Tháng 11.2017
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.