Gặp Hà Hương trong phòng hoá trang đêm sinh nhật mừng chương trình Gặp nhau cuối tuần tròn 6 tuổi tại số 1 - Tăng Bạt Hổ ấn tượng về cô thật nhẹ nhàng. Hà Hương e ngại từ chối “lên báo” bởi lâu rồi cô không tham gia đóng phim, công việc cũng chẳng có gì mới mẻ, đặc biệt.
Cô nói công việc của một diễn viên múa vất vả, trầm hơn nhiều so với khi đóng phim. Đôi khi nhớ lại không khí trường quay, nhớ lại những vai diễn Hương cũng thấy nao nao và trong lòng lại nhen lên niềm khao khát đóng phim.
“Mình vẫn nhớ vai Nguyệt trong phim Phía trước là bầu trời của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, nhớ những lần cả lũ sàn sàn tuổi nhau tụ tập, vui chơi. Nhớ cái khu nhà trọ đoàn thuê để quay phim, những buổi trưa hè nắng nóng ai cũng nhễ nhại mồ hôi và nhớ cả những suất cơm bụi triền miên nữa. Mình còn nhớ mãi cái lần đang diễn cảnh, nghe thấy tiếng rao của bà bán tào phớ, tất cả bỏ vai diễn nhào tới cái gánh tào phớ tranh nhau ăn. Nghĩ lại những màn quậy của lũ “sinh viên quỷ sứ” mình lại thấy đạo diễn Thanh Hải quá giỏi, vì có thể quản lý được một đám đông ồn ào đến thế. Một bộ phim đáng nhớ, một vai diễn đáng nhớ nhưng kể ra đóng đạt như mình cũng “thiệt thòi” (cười). Ra đường ai cũng chỉ trỏ nói: “Con này, con kia sao mà đanh đá”. Về nhà, bố mẹ người thân bảo sao đóng vai ghê thế? Nhiều lúc nghe những lời đó mình không thích lắm”.
Hỏi về phim Niệm phút cuối, Hà Hương đóng cặp với Xuân Bắc, cô cười bảo: “Tại vai Nguyệt bị mọi người ghét quá nên đạo diễn bảo thử một vai hiền lành xem sao. Mình cũng muốn khám phá khả năng diễn của mình tới đâu nữa”.
Hiện tại vẫn những buổi biểu diễn múa với những chuyến đi các tỉnh xa, thi thoảng tham gia và cộng tác cho chương trình Gặp nhau cuối tuần. Hương từ chối một số lời mời tham gia đóng phim truyền hình bởi: “Hầu hết là những bộ phim dài tập, mình không thể bỏ công việc ở Nhà hát ca múa nhạc TW để đi đóng phim được, “ăn cây nào rào cây ấy” chứ. Nhưng nếu có một vai diễn thích hợp trong một bộ phim ngắn tập, thu xếp được lịch quay là mình nhận liền”.
Ngồi một góc trong quán cà phê đối diện với Nhà hát ca múa nhạc TW, nơi Hà Hương làm việc cùng với Hương và cô bạn thân, Hương tâm sự về công việc khá vất vả và thầm lặng của một diễn viên múa như mình. Nghề múa chỉ có thời, mười mấy năm khổ luyện chỉ đổi lại một thời gian diễn ngắn ngủi. Đấy là chưa kể thu nhập bèo bọt, những lần chấn thương ảnh hưởng đến sức khoẻ…
Hà Hương sinh năm 1982, cô học múa từ năm lên 10. Hiện tại ngoài múa, Hương học tiếp văn bằng hai Trường Kinh tế. Biết đâu sau này, phải bỏ múa mà theo con đường kinh doanh?
Nhắc đến một vài cái tên diễn chung phim Phía trước là bầu trời thì Kiều Anh giờ đã là người cùng đoàn với Hà Hương, Nga vẫn liên lạc thường xuyên, còn Văn Anh từ ngày bị mất số không liên lạc lại. “Nguyệt” giờ ở trọ một ngôi nhà gần đường Phan Đình Phùng, sáng tối đi về vẫn một mình lẻ bóng.
(Theo Dân Trí)