Hà Nội nửa thế kỷ trước trong tranh Lê Văn Xương

17/09/2018 00:00 GMT+7

Nhân dịp sinh nhật 101 tuổi của họa sĩ Lê Văn Xương, con gái ông, Lê Y Lan giới thiệu 101 tác phẩm của cha mình trong triển lãm Điều kỳ diệu - Choses Magnifiques.

Đây là lần đầu tiên công chúng có dịp thưởng lãm 101 tác phẩm hội họa với nhiều chất liệu, chủ đề vẽ về Hà Nội từ thập niên 1950 - 1960. Sự kiện diễn ra từ ngày 21 - 23.9 tại khách sạn Park Hyatt Saigon (Q.1, TP.HCM).
Họa sĩ Lê Văn Xương (1917 - 1988)
Tên chủ đề của triển lãm này mượn từ tựa một tác phẩm thơ của vợ họa sĩ là bà Trần Diệu Tiên: Điều kỳ diệu. Họa sĩ Lê Văn Xương (1917 - 1988) xuất thân trong một gia đình ở Nam Định, từ nhỏ ông đã lên Hà Nội ăn học. Ông không thi vào Trường cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương mà học trực tiếp từ họa sĩ Nhan Chí và mời vài thầy của trường này về nhà giảng dạy.
Họa sĩ Lê Văn Xương chính là người mở triển lãm tranh cá nhân đầu tiên tại Sài Gòn vào năm 1941. Đến năm 1953, Lê Văn Xương mở triển lãm cá nhân Hà Nội 36 phố phường tại Nhà hát Lớn Hà Nội và thu hút được sự chú ý của giới chính khách, quan chức, thương nhân và giới yêu thích nghệ thuật. Những bức tranh sơn dầu của ông mang đến bầu không khí yên bình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.