Hoa hậu Diễm Hương 'Mong hai chữ bình yên'

08/02/2015 05:00 GMT+7

Hoa hậu Diễm Hương đã từng có tất cả và đã mất tất cả. Cô bước ra khỏi gia đình mình với hai bàn tay trắng, thậm chí ra đi chỉ với bộ quần áo trên người vì muốn tìm hạnh phúc của riêng mình...

Hoa hậu Diễm Hương đã từng có tất cả và đã mất tất cả. Cô bước ra khỏi gia đình mình với hai bàn tay trắng, thậm chí ra đi chỉ với bộ quần áo trên người vì muốn tìm hạnh phúc của riêng mình...
 
Hình ảnh mới nhất của Diễm Hương tại TP.HCM	- Ảnh: N.LHình ảnh mới nhất của Diễm Hương tại TP.HCM - Ảnh: N.L
Chỉ mong ông bà ngoại chấp nhận cháu
Để có cuộc trò chuyện này, chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian thuyết phục Hoa hậu Thế giới người Việt 2010. Bởi như lời Diễm Hương chia sẻ: “Cả năm rồi tôi không trả lời báo chí. Tôi muốn bình yên lo cho con và gia đình nhỏ của tôi mà thôi”. Nhưng cuối cùng Diễm Hương đã trải lòng mình với bao khổ đau, trăn trở trong tình yêu, tình đời.
Tôi chỉ buồn cho con mình, có ông bà mà chưa được nhận. Tôi mong một ngày cháu ngoại được ông bà thương, ôm ấp như bao gia đình bình thường là tôi vui nhất
Cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng không dễ dàng khi Hương muốn quên đi những chuyện đã diễn ra gần một năm trước. Đó là thời gian kinh hoàng và giờ cô muốn nó được ngủ yên. Chuyện phải bịt mặt, đội nón khi ra đường; chuyện phải trốn chui, trốn nhủi để được an toàn làm Diễm Hương hoảng sợ khi nghĩ đến.
Có con, sinh con là thiên chức của hàng tỉ phụ nữ trên thế gian này. Với Diễm Hương, không là ngoại lệ. Trước đây, đã có thời gian cô từng khao khát được làm mẹ nhưng không đạt được ước nguyện, có lúc cô đi khắp nơi chữa trị, khẩn cầu. “Đúng là trời thương, ban cho tôi đứa con của sự hạnh phúc. Dù có khó khăn, có sóng gió, khổ đau, tôi vẫn chấp nhận, chỉ mong con mạnh khỏe”. Có chứng kiến những gì diễn ra trong cuộc đời Diễm Hương từ sau ngày đăng quang mới thấm hơn câu “Hồng nhan đa truân”.
Diễm Hương khóc khi kể lại chuyện một mình sinh con trai đầu lòng tại Mỹ trong hoàn cảnh không người thân bên cạnh. Và ít ai biết rằng, chỉ vài ngày trước khi sinh, cô đã trải qua một cơn bệnh tưởng chừng nguy kịch đến tính mạng hai mẹ con.
Rồi những ngày chờ sinh con, không phải lúc nào cô cũng vui, cũng hạnh phúc bởi người bạn đời vẫn ở VN. Anh chỉ đi đi về về để chăm cô. Buồn hơn là gia đình Diễm Hương chưa chấp nhận chuyện cô có em bé. Nhắc đến ba mẹ, Diễm Hương rưng rưng: “Tôi chỉ buồn cho con mình, có ông bà mà chưa được nhận. Tôi mong một ngày cháu ngoại được ông bà thương, ôm ấp như bao gia đình bình thường là tôi vui nhất. Nhiều lúc 2 đứa bị mẹ la, mắng chửi, chúng tôi buồn lắm. Nhưng tôi không giận vì chúng tôi là con. Giờ thì không mong ba mẹ cho mình bất cứ thứ gì, chỉ mong ba mẹ thương con, thương cháu. Phận làm con như tôi không lo được cho ba mẹ, tôi thấy mình có lỗi ”.
Hạnh phúc mới
Hỏi Diễm Hương chấp nhận có con, sinh con trong khi tên tuổi vẫn tỏa sáng, có lúc nào thấy hối tiếc không? Cô bộc bạch: “Tôi đã chấp nhận tất cả, đánh đổi tất cả để có được đứa con. Thậm chí bước ra khỏi nhà chỉ với một bộ đồ duy nhất. Không tài sản, không xe cộ, nhà cửa… Tất cả mẹ tôi đều quản lý. Chuyện của ba mẹ đã làm tôi khóc và trăn trở nhiều đêm. Nhưng tôi chấp nhận tất cả. Người đời nhìn tôi thương cảm có, mỉa mai có và cả cảm phục. Nhưng tôi và anh Huy (bạn đời của Diễm Hương - NV) đều hiểu mình đang làm gì nên cả hai cố gắng bắt đầu lại từ số không. Chúng tôi đang cố gắng bằng tất cả sức lực để con trai chúng tôi có một tương lai tốt nhất có thể”.
Diễm Hương và người bạn đời - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Diễm Hương và người bạn đời - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Từ một người có khá nhiều tiền bạc, bây giờ Diễm Hương hầu như trắng tay. Mọi khoản chi tiêu lúc này cô đều dành cho con. “Lúc còn đi làm, có bao nhiêu tôi đều đưa cho mẹ, không giữ riêng cho mình một khoản nào. Tôi vốn hay tiêu xài, giờ phải thay đổi, có lúc bực bội, khó chịu vô cùng. Nhưng nghĩ đến con, nhìn con, giờ tôi có thể hy sinh tất cả”.
May mắn là sau những biến cố cuộc đời, Diễm Hương giờ đang hạnh phúc bên người bạn đời của cô. “Anh Huy là người cha tốt khi lo cho mẹ con tôi mọi thứ. Anh mê con đến mức mua máy ảnh về nhà chụp mọi khoảnh khắc của hai mẹ con, của cậu bé mới sinh rồi mua máy tự rửa hình dán khắp nhà”, Diễm Hương kể trong hạnh phúc.
Những ngày này, Diễm Hương và gia đình nhỏ của cô đã trở về VN. “Ước mơ của tôi bây giờ là cầu mong cho bé Noah Nguyễn (tên con trai cô - NV) luôn mạnh khỏe và tôi được bình yên để trở lại với công việc. Anh Huy tạo dựng sự nghiệp thật tốt để lo cho tương lai gia đình. Ông trời đã thương, đã ban cho tôi một gia đình hạnh phúc. Lúc này tôi cảm nhận niềm hạnh phúc vô bờ bến đó”, Diễm Hương nói.
Thời điểm được cho là bi kịch nhất trong cuộc đời Diễm Hương là lúc cô bị cấm biểu diễn trên phạm vi toàn quốc gần một năm trước. Nguyên nhân, Diễm Hương bị phát hiện có giấy đăng ký kết hôn trước ngày lên đường đại diện VN thi Hoa hậu Hoàn vũ 2012 (vi phạm quy chế thi). Đây còn là thời điểm cô và chồng cũ có mối bất hòa lớn dẫn đến việc ly hôn, rồi cô bị chính mẹ đẻ chỉ trích giữa chốn đông người... Giờ thì Diễm Hương không muốn nhớ lại quá khứ đau buồn này. Cô cũng chính thức trở lại với nghề vào tối nay 8.2 trong đêm chung kết Vua tóc VN sau thời gian nghỉ sinh con.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.