Lâm Vỹ Dạ bị Tiết Cương nhận xét nhìn giống 'phù thủy'

06/05/2019 09:36 GMT+7

Tham gia Đấu trường âm nhạc với vai trò thủ lĩnh, Tiết Cương khiến khán giả thích thú bởi sự lém lỉnh, duyên dáng. Ngoài ra, nam diễn viên gốc Long An còn khiến khán giả bất ngờ với giọng hát ngọt ngào, sâu lắng.

Trong tập 7 Đấu trường âm nhạc phát sóng tối 5.5, Tiết Cương khiến cả trường quay "ngất ngây" bởi sự hóm hỉnh. Vừa xuất hiện, anh đã được Will giới thiệu là nghệ sĩ tiền bối, lớn nhất trong ba thủ lĩnh. Tiếp lời bạn dẫn, Lâm Vỹ Dạ cho rằng đàn anh vô cùng “xì tin”: “Nhìn anh như vậy không ai biết anh năm nay 60 tuổi rồi đâu, trẻ măng à”. Liên tục bị hai MC nhận xét lớn tuổi, nam nghệ sĩ sinh năm 1973 chỉ biết cười trừ.
Đến phần bốc thăm át chủ bài, Tiết Cương mới có cơ hội “phản đòn” đàn em. Khi Lâm Vỹ Dạ trổ tài “biến" ra lá thăm, nam diễn viên phim Mẹ chồng liền hào hứng nói: “Dạ có học ảo thuật hả? Hèn chi nhìn mặt em giống phù thủy quá”. Tuy nhiên với sự lạc quan thì Lâm Vỹ Dạ vẫn vui vẻ khẳng định mình là “mụ phù thủy đáng yêu”. 
Tự tin hát thay đấu sĩ, Tiết Cương nhanh chóng đánh bại Trương Diễm qua ca khúc Cho vừa lòng em Ảnh: Katsu Team
Sau khi "bắt nạt" Lâm Vỹ Dạ, Tiết Cương quyết định hợp tác với Hồng Thanh "hạ gục" Kiều Ngân. Biết được âm mưu của đàn anh, Kiều Ngân liền chọn đội Tiết Cương để song đấu. Không sợ hãi hay chùn bước, nam thủ lĩnh khẳng định mình sở hữu lá bài mạnh có thể dễ dàng đánh bại đối thủ, và lá bài đặc biệt đó chính là bản thân anh.
Sở hữu át chủ bài cứu, Tiết Cương gây bất ngờ khi thay đấu sĩ Samuel song đấu ca khúc Cho vừa lòng em cùng Trương Diễm. Kinh nghiệm dày dạn, giọng ca ấm áp giúp nam thủ lĩnh nhanh chóng chinh phục giám khảo từ những ca từ đầu tiên. Sau hai chiến thắng liên tiếp, Trương Diễm có phần yếu thế hơn trong trận đấu thứ 3. Kết quả với chất giọng phù hợp hơn, Tiết Cương đã “hạ gục” gà chiến đội Kiều Ngân với tỉ số áp đảo 10-3.
Tuy nhiên trong tập 7, Tiết Cương lại là thủ lĩnh đầu tiên phải dừng chân vì mất hết các đấu sĩ sớm nhất. Hồng Thanh ngậm ngùi tâm sự: “Thật ra đội anh Tiết Cương thua em rất tiếc vì ngày xưa khi em mới tốt nghiệp anh là người đã giúp đỡ em rất nhiều. Bây giờ em đứng đây loại đi đội anh Cương em thấy sao sao ấy”. Bày tỏ sự tiếc nuối là vậy nhưng vừa dứt lời, quán quân Cười xuyên Việt 2017 lại sẵn sàng dùng quyền át chủ bài để “cấm đàn anh đứng xem”.
Dùng quyền “cấm đứng” với thủ lĩnh Tiết Cương, Hồng Thanh vô tình tạo cơ hội cho Kiều Ngân chiến thắng Ảnh: Katsu Team
Bất ngờ với tuyên bố của Hồng Thanh, Tiết Cương đáp: “Anh tôn trọng em, anh sẽ không đứng coi nữa mà anh sẽ ngồi coi”. Thấy vậy, Lâm Vỹ Dạ và Will liền cố ý diễn tả câu nói “ăn cháo đá bát” để so sánh hành động của Hồng Thanh.
Tuy nhiên Hồng Thanh nhanh chóng phải hối hận vì quyết định đó vô tình cho Én vàng 2017 cơ hội lật ngược tình thế. Nam thủ lĩnh chỉ biết ngậm ngùi đứng nhìn Kiều Ngân sử dụng át chủ bài ca sĩ Nguyễn Phương Anh trong ca khúc Nắm lấy tay anh. Sở hữu giọng ca nội lực, ngọt ngào Nguyễn Phương Anh nhanh chóng chiếm ưu thế, áp đảo Dương Edward đội Hồng Thanh với tỉ số sát sao 6-7. Kết thúc tập 7, đội của thủ lĩnh Kiều Ngân đã giành giải thưởng trị giá 20 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.