Minh Hằng tiết lộ đang yêu và từng bị mất vai vì ... quá mập

P.C.Tùng
P.C.Tùng
01/07/2019 14:13 GMT+7

Tham gia chương trình talkshow Bistro K - Quán ăn hạnh phúc của đạo diễn Bảo Nhân – NamCito, diễn viên Minh Hằng đã trải lòng nhiều về quãng thời gian bị chê mập khi mới vào nghề và cuộc sống riêng tư hiện tại của mình.

Minh Hằng chia sẻ câu chuyện về hành trình hoạt động nghệ thuật của mình. Đầu tiên là về biệt danh “bé Heo". Đây vốn dĩ là tên gọi từ bé của cô, tuy nhiên, đến khi Minh Hằng tham gia phim Gọi giấc mơ về, cô nặng khoảng 60 kg nên gắn liền với tên gọi này.
Minh Hằng chia sẻ mặc dù tham gia nghệ thuật với nhiều vai trò khác nhau, song cơ duyên khiến cô được khán giả biết đến là ca hát. “Hồi nhỏ tôi đi chơi ở hồ Kỳ Hòa, TP.HCM tôi thấy ở sân khấu có nhiều người hát, tôi vào cánh gà và bị lạc. Từ ngày hôm đó, mẹ đăng ký cho tôi học ở đoàn đó luôn".

Minh Hằng kể về cơ duyên với điện ảnh với MC của chương trình Quán ăn hạnh phúc

Dù học tập và đi hát ở nhiều sân khấu khác nhau nhưng mãi đến năm lớp 10, Minh Hằng mới bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp khi là thành viên của nhóm nhạc Pha Lê. Kể về khoảng thời gian đi diễn, giọng ca Giờ em đã biết nhớ lại: “Hồi đó đi diễn tỉnh toàn bằng xe máy. Mỗi lần học xong, tôi chạy sang nhà một chị để makeup. Nhưng do đi đường xa quá, lông mi rụng hết luôn". Minh Hằng kể trong khoảng thời gian tham gia hát trong các nhóm nhạc, cô nhận được nhiều lời mời đóng phim. Tham gia các dự án điện ảnh, truyền hình khoảng hai, ba năm thì nữ ca sĩ quyết định trở lại âm nhạc với hình ảnh một ca sĩ solo.
Đến năm 2007, cô ghi dấu ấn với khán giả bởi bài hát Một vòng trái đất. Khi bắt đầu vào công ty, cô đi diễn một ngày đến 7 show ở tình đến mức chưa bao giờ được ăn tết ở nhà. “Cứ khoảng hai mươi mấy tết, tôi xách một vali thật to củ kiệu, dưa mắm… mang theo để đi diễn. Thật sự tôi rất nhớ nhà vì không được ăn tết cùng với gia đình và điều này kéo dài suốt 4 năm liên tục".

Minh Hằng tâm sự khi bận chạy show hát, cô có 4 năm không ăn tết cùng gia đình

Minh Hằng thú nhận khi tham gia đóng phim, cô chưa bao giờ được đạo diễn giao cho vai diễn xinh đẹp. Thay vào đó, nữ diễn viên buộc phải giả trai, làm béo mình… để phù hợp với nhân vật. Nói về vai diễn Phụng trong Gọi giấc mơ về, Minh Hằng thú nhận ban đầu vai đó không phải của cô. Mặc dù bản thân rất yêu thích vai Phụng nhưng cô không ngỏ lời xin đạo diễn. “Tôi phải năn nỉ mẹ xin đạo diễn cho mình đóng vai này. Khi mẹ nói vai này rất béo, tôi chấp nhận ăn cho mập để hợp với vai này. Khi ấy tôi còn quá nhỏ, không có gì để mất nên thích thì làm".
“Lúc đóng phim Gọi giấc mơ về tôi nặng 60kg. Khi tôi còn mập, tôi tuột mất vai diễn phim Thủ tướng của đạo diễn Lê Hoàng. Tôi chuẩn bị mọi thứ nhưng đến khi nhà đầu tư gặp tôi thì từ chối vì tôi quá mập. Bị cú sốc đó, tôi giảm 8 kg trong vòng một tháng. Tôi không ăn cơm mà chỉ ăn rau và uống nước bưởi. Tôi khóc ba ngày liên tục, không bước chân ra khỏi phòng".

Minh Hằng trong phim Gọi giấc mơ về. Cô cũng tiết lộ, vì mập mà cô bị mất vai diễn trong phim khác

Minh Hằng thừa nhận bản thân cô không gặp áp lực khi chưa từng đi qua một ngôi trường đào tạo bài bản về kỹ năng đóng phim. “Điện ảnh đã chọn tôi chứ không phải tôi chọn điện ảnh. Khi tôi lên sân khấu hát, nhiều người khuyên tôi đi casting phim vì gương mặt sáng. Tuy nhiên, tôi từ chối vì nghĩ mình không làm được. Ngay từ lần đầu casting, cô lại được đảm nhận vai chính ở tuổi 17”. Minh Hằng kể chính kinh nghiệm biểu diễn sân khấu giúp cô tự tin khi tham gia casting phim. Trong lần casting đầu tiên, cô được giao diễn cảnh mẹ mất. Minh Hằng tiết lộ cô nhập tâm đến mức khi diễn xong thì thấy mẹ mình ngồi khóc và lau hết cả một bịch khăn giấy. “Vì mẹ tôi nghĩ con gái mình không bao giờ làm được".
Mới đây nhất, Minh Hằng gây bất ngờ khi tham gia chương trình The Face Vietnam trong vai trò huấn luyện viên. Cô cho biết bản thân từng vướng không ít tranh cãi xoay quanh nhiệm vụ mới này. Tuy nhiên, Minh Hằng bỏ qua những ồn ào đó để hoàn thành tốt trọng trách này để chứng minh cho khán giả thấy được những nỗ lực của bản thân. “Nếu bản thân mình không tin mình thì ai sẽ tin mình. Mình không làm hài lòng tất cả mọi người nhưng mình không làm phụ lòng người đã tin tưởng mình”. Cô cho biết bản thân không tiếc nuối khi học trò không đăng quang vì vẫn được mọi người ủng hộ, yêu mến.

Minh Hằng với vóc dáng hiện tại, tiết lộ đã quen bạn trai 3 năm

Trong khi đó, Minh Hằng cũng đảm nhận vai trò sản xuất phim Mùa viết tình ca dù biết sẽ lỗ. Cô chia sẻ bản thân có hoài bão lớn cho điện ảnh Việt. “Tôi nghĩ mình không đẹp nên tôi phải giỏi", cô nói lý do chuyển hướng sang làm nhà sản xuất.

Ai hỏi cưới liền tôi sẽ... chạy

Chia sẻ về chuyện tình cảm, cô trải lòng: “Đó là một trong những khiếm khuyết rất lớn của tôi. Tôi sẵn sàng phiêu lưu cho công việc, nhưng lại không sẵn sàng phiêu lưu với con đường gia đình. Tất cả những người tôi từng quen đều là những người tốt. Đến bây giờ, sau khi chia tay, họ vẫn sẵn sàng giúp đỡ nếu tôi cần. Nhưng tôi sợ mất công việc, dù hiểu là phụ nữ thì nếu lấy chồng phải sinh con, chăm lo gia đình".
”Tôi không thích chồng làm nghệ thuật, chỉ thích làm dân kinh doanh bình thường. Mặc dù họ tôn trọng công việc của mình nhưng họ không hiểu. Tôi không đủ tự tin để bước vào con đường đó". Minh Hằng thừa nhận cô ngại tính đến chuyện ly hôn vì ảnh hưởng bởi chuyện hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ. “Với cuộc sống hiện đại ngày nay, ly hôn quá nhiều. Có thể hôn nhân là nấm mồ chôn đi tình yêu. Tôi vẫn yêu, tôi yêu cuồng nhiệt nhưng nếu gặp một người, nếu họ hỏi cưới liền tôi sẽ chạy".
Minh Hằng khẳng định cô có thể tự chủ trong tình yêu, có thể lựa chọn người đàn ông mà không quan trọng họ có nuôi nổi mình hay không. “Tôi độc lập về suy nghĩ thôi. Nhưng khi ở cạnh người đàn ông của mình, tôi vẫn như con mèo con, vẫn nhõng nhẽo và biết cách nhỏ bé trước đàn ông. Tôi có bạn trai rồi, đã yêu 3 năm. Các dự án làm ăn của anh tôi đều góp vốn vào. Nếu đơn thuần là yêu thì 2 năm đầu là vui, đến năm thứ ba sẽ hết chuyện nói, nhìn nhau chán muốn chết ". Cô cũng tiết lộ đến 35 tuổi mới nghĩ đến chuyện kết hôn và sẽ không làm mẹ đơn thân vì thấy tội cho đứa bé phải sống trong cảnh thiếu vắng cha.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.