“Một chút nữa thôi là trễ rồi...”

18/06/2007 22:51 GMT+7

Về VN lần thứ 4 nhưng để chính thức ra mắt khán giả thì ca sĩ Lệ Thu phải đợi đến đêm nhạc Trịnh Công Sơn - Rơi lệ ru người (*) vào tối 22.6 tới đây. Sau gần 30 năm xa quê, ca sĩ Lệ Thu - một trong những giọng ca lớn của nền tân nhạc VN - đã được giới báo chí "săn đón" rất nhiệt thành. Vừa cởi mở, thân thiện, chị vừa "nhắn nhủ": mong cuộc gặp mặt này như là sự đón chào người phương xa vừa mới trở về...

* Trở về ở thời điểm này, chị có thấy muộn quá không, vì đã có rất nhiều đồng nghiệp bên ấy gặp khán giả quê nhà trước chị?

- Nếu về trước nữa thì sớm quá, còn sau thời điểm này một chút thôi là trễ rồi (cười).

* Vì sao chị lại chọn Phương Nam phim để hợp tác, không chỉ từ chương trình Rơi lệ ru người mà cả công việc thu âm, biểu diễn sau này tại VN ?

- Mình cũng đắn đo, suy nghĩ lắm đó chứ. Nhưng rồi sau nhiều lần tiếp xúc, làm việc, mình nghĩ Phương Nam phim có thể giúp cũng như thay thế mình để làm những gì mình muốn. Nói vui là mình đã "phó thác sinh mệnh" cho Phương Nam phim rồi đó...

* Chị từng nói rằng mình rất nghiêm túc, thậm chí là khó tính trong công việc, vậy chị đã làm việc hay có những yêu cầu gì với nhạc sĩ hòa âm những bài hát chị thể hiện, và chị có cảm thấy hài lòng?

- Đúng là tôi nghiêm túc, và xem mình như "bà khủng long" trong mọi thứ chứ không chỉ công việc đâu. Nhưng vì đây là lần biểu diễn đầu tiên sau nhiều năm xa quê, thôi thì ban tổ chức đặt đâu mình ngồi đó vậy, dâu mới về nhà chồng mà (cười vang).

* Rất nhiều ca sĩ bây giờ khi biểu diễn luôn kết hợp với nhóm múa, hay ít nhất cũng có những ngôn ngữ thể hình, chị thì vẫn thủy chung với phong cách rất tĩnh như thời của đỉnh cao?

- Mỗi ca sĩ, mỗi giọng hát có một sắc thái riêng biệt, và có nhiều cách để thể hiện. Giữa tĩnh và động, mình chọn tĩnh, chứ động thì chắc không lại người ta đâu (cười). Khi hát, điều quan trọng đầu tiên mình nghĩ đến là làm sao để mình hài lòng trước đã, mình ưu tiên cho cảm xúc. Trên sân khấu, mình quên hết khán giả dưới kia là ai, chỉ dồn hết sự tập trung để tuôn trào theo cảm xúc; vì thế nên mình thường hay đứng... sững một chỗ. Lâu dần, nó trở thành phong cách, thành một đặc thù riêng khi nhắc đến Lệ Thu. Dĩ nhiên, hát bài tươi vui thì mình cũng nhún nhảy một chút chứ!

* Dù đã hơn 60 tuổi, nhưng khi hát - như chị đã nói - thì dường như chị không biết mệt mỏi, càng hát càng hăng say, hưng phấn. Nhưng trong lần ra mắt khán giả này, chị chỉ tham gia một vài tiết mục thôi, chị có thấy hơi... tiếc không?

- Vì chương trình có nhiều ca sĩ cùng biểu diễn nên thời gian của mình cũng có giới hạn. Còn nếu khán giả muốn nghe Lệ Thu hát 10 bài, 20 bài thì đợi sau đó vậy, trong một show riêng hoặc tại một phòng trà nào đó... Mình còn ở đây 2, 3 tháng mà...

* Ở độ tuổi của chị, để giữ được giọng hát mà mỗi lần cất lên luôn đủ sức níu chân người nghe, chắc chị phải tập luyện nhiều?

- Mình tập hằng ngày đấy, 5 giờ sáng là lên sân thượng luyệån giọng rồi. Mình rất sợ thời gian, nó sẽ lấy đi nhiều thứ quý giá của mình; bởi thế mình không sa đà, không buông thả cuộc sống: tuyệt đối không cà phê, rượu chè, nước ngọt, không uống đá... và ăn rất nhiều rau quả, trái cây - gần như ăn chay vậy.

* Nhạc sĩ Phạm Duy từng viết tặng chị ca khúc Nước mắt mùa thu, nghệ danh của chị cũng là Lệ Thu, những điều này có một chút gì gắn với nghề nghiệp và cuộc sống riêng của chị?

- Có lẽ là mình may mắn, vì hình như mình ít gặp chuyện gì buồn. Tính tình của mình thì vui vẻ, trong gia đình cũng rất thích pha trò, còn trong ca hát thì cũng không có gì trục trặc lắm! Mình nghĩ, lệ ở đây không hẳn là nước mắt đâu, mà là mỹ lệ, là một mùa thu đẹp đấy!

* Nhiều ca sĩ hải ngoại khi về VN biểu diễn thường lo ngại lúc trở lại bên kia - sợ khán giả từ chối mình, chị có nghĩ đến điều ấy?

- Ồ, lâu nay mình sống rất đàng hoàng, nghiêm túc, hơn 40 năm trong nghề không hề làm điều gì ảnh hưởng chính trị, nên chuyện về nước hay sang Mỹ với mình rất thoải mái. Còn nếu khi về bên ấy mà không được đón nhận nữa, âu cũng là lúc mình... về hưu thôi! (cười)

* Xin cảm ơn chị!

Nguyên Vân
(thực hiện)

(*) Đêm nhạc do Phương Nam phim cùng gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tổ chức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.