Nhà thơ Nguyễn Phong Việt ra mắt tập thơ mới

21/11/2017 17:59 GMT+7

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt chuẩn bị ra mắt tập thơ mới thứ 5 có tên Sao phải đau đến như vậy như một cách tri ân với người yêu thơ.

Sao phải đau đến như vậy do NXB Văn hóa - Văn nghệ và Saigon Books ấn hành, đánh dấu một bước đi mới trên con đường sáng tác thơ của anh. 
Luôn trốn vào thơ với nhiều nỗi buồn đau man mác, Nguyễn Phong Việt từng chinh phục khán giả với Đi qua thương nhớ mang nỗi đau hoài vọng, với Về đâu những vết thương là sự mênh mang bất lực của người muốn trốn chạy mà không tìm được nơi chốn. Thế nhưng trong Sao phải đau đến vậy, tác giả như thể đã mệt mỏi, để rồi tự chấp nhận, tự tha thứ.
Bìa tập thơ thứ 5 của Nguyễn Phong Việt ẢNH: NVCC
Với những câu thơ da diết của người từng yêu từng đau, tập thơ Sao phải đau đến vậy như ôm trọn những nỗi đau, những vết thương chung của một thời tuổi trẻ ấy. Đó là: "Chúng ta chỉ sợ mình lạc lối trong cuộc đời như đi đến cùng tận một cơn say/ Không còn nhận ra mình của năm tháng thanh xuân ngày đó? Bàn chân tự do và tâm hồn để ngỏ" (trích bài Thì ra trong suốt những tháng năm này).
Được biết Sao phải đau đến như vậy được in 5.000 bản cho đợt in đầu. Nguyễn Phong Việt là nhà thơ trẻ có số lượng thơ được tiêu thụ rất mạnh trong thời gian qua với tổng số ấn bản lên tới 120.000 bản. Anh đã trở thành một hiện tượng xuất bản ngay từ khi ra mắt tập thơ đầu tiên có tên Đi qua thương nhớ với tổng số lượng phát hành lên tới 55.000 bản. Anh cũng là nhà thơ trẻ hiếm hoi có số lượng người hâm mộ rất đông đảo.
Sao phải đau đến như vậy dày 148 trang, dự kiến có mặt tại các hiệu sách từ ngày 2.12.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.