Nhà văn, dịch giả Trần Thiện Đạo về cõi vĩnh hằng

30/11/2017 13:53 GMT+7

Nhà văn, dịch giả, nhà nghiên cứu phê bình văn học Trần Thiện Đạo vừa qua đời tại Paris (Pháp) sau thời gian dài lâm trọng bệnh, hưởng thọ 85 tuổi, để lại bao thương tiếc cho độc giả.

Nhà văn, dịch giả, nhà nghiên cứu lý luận phê bình văn học Trần Thiện Đạo sinh năm 1933 tại Việt Nam, quen thuộc trên văn đàn với bút danh Trần Mai Lan. Ông định cư tại Pháp từ năm 1950, sinh sống bằng nghề dạy học.
Trong quãng đời sáng tác và dịch thuật 60 năm của mình, ông đã xuất bản khoảng 10 tác phẩm dịch thuật, phê bình, tiểu luận từ trước năm 1975 và hàng trăm tác phẩm dịch từ năm 1964 - 1975 như một trong những người chủ chốt của Tạp chí Văn và đặc san Văn - Nghiên cứu và phê bình, danh tiếng thời đó.
Cuốn Sa đọa của nhà văn người Pháp Albert Camus, một trong những bậc thầy văn chương thế giới, đã được chuyển ngữ thành công bởi dịch giả Trần Thiện Đạo ẢNH: TƯ LIỆU
Từ sau khi định cư tại Pháp, ông vẫn luôn cộng tác bằng nhiều tác phẩm dịch và viết, phê bình. Ông cũng là tấm gương sáng cho các dịch giả trong công việc dịch thuật cẩn trọng, đầy trách nhiệm.
Người yêu văn chương trong và ngoài nước hẳn luôn nhớ đến ông qua các tác phẩm do ông dịch như: Im lặng của biển cả, Sa đọa, Phấn đấu cho một nền tiểu thuyết mới, Hoàng tử bé, Ao quỷ, Giao cảm, Bề trái và bề mặt...
Nhà văn Trần Thiện Đạo cũng khẳng định được tài hoa ngôn ngữ của mình qua các tác phẩm phê bình và nghiên cứu chuyên sâu như: Luật bảo hiểm (viết bằng tiếng Pháp), Văn nghệ - những nụ cười giòn, Văn chương phương Tây - lý luận, phê bình và dịch thuật...
Tang lễ của ông sẽ được cử hành vào ngày 4.12 tại Paris (Pháp).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.